Báo Malaysia cay đắng thừa nhận đẳng cấp tuyển Việt Nam

09:30 | 20/08/2026

DNTH: Thất bại 0 - 2 ở trận Bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình không chỉ chính thức khép lại giấc mơ lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026 của Malaysia với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận, mà còn giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của người hâm mộ xứ sở dầu cọ.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, truyền thông thể thao Malaysia đã đồng loạt bày tỏ sự thất vọng tột cùng, đồng thời ngả mũ thán phục trước sức mạnh vượt trội của “Những chiến binh Sao Vàng”.

Bất lực trước “cơn ác mộng” Xuân Son và khoảng cách đẳng cấp

Tờ nhật báo hàng đầu Malaysia New Straits Times giật dòng tít lớn: “Cú đúp của Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam loại Malaysia khỏi ASEAN Cup”. Tác giả bài viết cay đắng thừa nhận: “Hai bàn thắng đẳng cấp của tiền đạo nhập tịch Xuân Son ở phút 62 và 89 đã dập tắt hoàn toàn mọi hy vọng mong manh của Malaysia. Dù thủ môn Azri Ghani đã có một ngày thi đấu lăn xả với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, nhưng một cá nhân xuất sắc cũng không thể bù đắp được khoảng cách quá lớn về mặt trình độ giữa hai đội”.

Đồng quan điểm, kênh truyền hình Stadium Astro mô tả màn trình diễn của đội nhà bằng sự bất lực: “Harimau Malaya thi đấu mờ nhạt, hoàn toàn bất lực nhìn 'Rồng vàng' hiên ngang tiến vào chung kết”. Kênh này nhấn mạnh Xuân Son thực sự là “khắc tinh” và là nỗi khiếp sợ của bóng đá Malaysia khi ghi tới 5 bàn thắng chỉ sau 3 lần chạm trán. Stadium Astro cũng bày tỏ sự e ngại trước chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp đáng kinh ngạc của tuyển Việt Nam dưới triều đại huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Trong khi đó, tờ Bharian phân tích sâu về thế trận và cho rằng tỷ số 2-0 phản ánh đúng thực tế trên sân: “Malaysia đã bị lép vế hoàn toàn trước khối đội hình kỷ luật và khả năng kiểm soát bóng đỉnh cao của đối thủ. Hai bàn thắng đến ở hiệp hai chỉ là hệ quả tất yếu sau sức ép nghẹt thở mà đoàn quân áo đỏ tạo ra”.

Lời nguyền lịch sử

Trước thềm trận tái đấu tại Mỹ Đình, tờ Hmetro từng gợi lại ký ức huy hoàng tại bán kết AFF Cup 2014 để lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ. Tuy nhiên, sau trận đấu, tờ báo này phải cay đắng thừa nhận thực tế nghiệt ngã: phép màu đã không xảy ra khi đối đầu với một tuyển Việt Nam quá bản lĩnh và thực dụng.

Đặc biệt, giới truyền thông thể thao khu vực cũng chỉ ra một quy luật khắc nghiệt đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử giải đấu: Chưa từng có bất kỳ đội tuyển nào để thua cách biệt 0-2 ngay ở trận bán kết lượt đi mà có thể lật ngược thế cờ thành công ở trận lượt về.

Bước ngoặt lớn nhất trong cách dụng binh của ông Kim Sang Sik ở hiệp 2 là quyết định tung tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị. Việc đưa một trung phong có thể hình, khả năng càn lướt và dứt điểm sắc bén như Xuân Son vào sân đã trực tiếp phá vỡ cấu trúc phòng ngự lùi sâu của Malaysia. Sự có mặt của Xuân Son nhanh chóng phát huy tác dụng với 2 pha lập công ở phút 62 và phút 89, dập tắt hoàn toàn hy vọng lật ngược tình thế của đối thủ.

Việc để thủng lưới 2 bàn không gỡ trên sân nhà ở lượt đi đã đẩy Malaysia vào thế chân tường. Muốn đi tiếp, họ buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng sớm tại “chảo lửa” Mỹ Đình – nơi tuyển Việt Nam luôn thi đấu thăng hoa và phòng ngự cực kỳ kín kẽ. Sự nôn nóng cùng việc thiếu hụt các phương án tấn công đột biến đã khiến đoàn quân Harimau Malaya sập bẫy phản công sắc lẹm của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Kỷ lục buồn của “Bầy hổ”

Thất bại tâm phục khẩu phục này khiến Malaysia thiết lập một kỷ lục buồn trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á khi trở thành đội bóng dừng bước ở vòng bán kết nhiều nhất với 9 lần.

Dù báo chí nước này vẫn cố gắng tìm kiếm nét tích cực khi đánh giá cao sự nỗ lực của các gương mặt trẻ và thủ môn Azri Ghani, họ đều phải đi đến một kết luận chung: Tuyển Việt Nam hiện tại sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội, lối chơi hiện đại và tâm lý chiến thắng vững vàng. Tấm vé bước vào trận chung kết gặp đại kình địch Thái Lan là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự thống trị của bóng đá Việt Nam tại khu vực.

Đương kim vô địch Việt Nam đã có mặt tại 3 trong 4 trận chung kết gần nhất cho thấy đẳng cấp vượt trội của chúng ta. Lần này, đối thủ là người Thái đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ, thi đấu rất ấn tượng.

Sân bóng Nguyên Dương sẽ là nơi diễn ra Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần VII – 2026

DNTH: Sân bóng Nguyên Dương, đường Cương Kiên, phường Đại Mỗ, Hà Nội sẽ là địa điểm diễn ra Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần VII – 2026. Giải bóng đá do Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn tổ...

500 Vận Động Viên Quy Tụ Tại Giải PickleBall Tranh Cup Miss Dental

DNTH: Với thông điệp nhân văn sâu sắc “Trao hy vọng, gửi yêu thương”, Giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental đã diễn ra thành công rực rỡ tại cụm sân Pickleball 35 Trần Quý Kiên (Cầu Giấy, Hà Nội). Giải đấu quy tụ sự tham gia của 500...

Vài điểm nhấn trong chiến thắng 2-0 của Việt Nam

DNTH: Trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam (16/8, Kuala Lumpur) có nhiều điểm nhấn, nhưng nét đặc sắc nhất nằm ở cách đội tuyển Việt Nam thể hiện bản lĩnh phòng ngự trước áp lực sân khách, rồi tận...

Giải bóng bàn Cúp PJICO Gia Lai 2026: CLB C3KT Kon Tum vô địch toàn đoàn

DNTH: Sau 3 ngày tranh tài sôi động và quyết liệt, chiều 16.8, Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO Gia Lai lần thứ II năm 2026 đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp. Giải do Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai phối hợp...

Cúp PJICO Gia Lai 2026: Sân chơi ươm mầm tài năng bóng bàn trẻ

DNTH: Chiều 14.8, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Lễ khai mạc Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO Gia Lai lần thứ II năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Họp báo công bố giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental: Thể thao kết nối – sẻ chia cộng đồng

DNTH: Sáng ngày 13/08/2026, tại Nhà hàng Hoa An Viên (95D Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội), Quỹ LCF phối hợp cùng Nha khoa Miss Dental đã chính thức tổ chức buổi Họp báo công bố Giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental. Sự kiện thể thao quy mô...

XEM THÊM TIN