BLV CatcosanVinh, nhận định vòng 1 V-League 2026/27

09:15 | 07/09/2026

DNTH: 7 trận đấu vòng khai màn V-League 2026/27 đã khép lại với với 23 bàn thắng, các trận đấu đều có kết quả thắng bại rõ ràng, phản ánh cơ bản chính xác công tác chuẩn bị của các đội bóng.

Các đội CAHN, Thể Công Viettel cho thấy khả năng vượt trội của mình trong đó CA TP.HCM, Ninh Bình, Nam Định cho thấy mình có thể đóng vai “ngựa ô” và Đồng Nai, HAGL, Hải Phòng đã thấy muốn trốn cuộc đua trụ hạng phải sớm có giải pháp. Chúng ta sẽ cùng BLV CatcosanVinh điểm lại 7 trận đấu của vòng 1 mùa giải V-League 2026/27.

BLV CatcosanVinh, nhận định vòng 1 V-League 2026/27 1

Đồng Nai 0-2 Thể Công Viettel. Tân binh Đồng Nai thua trận 0-2 trước đội khách Thể Công Viettel không gây ngạc nhiên với chính BHL, cầu thủ. Nhưng lối tiếp cận trận đấu của Nhâm Mạnh Dũng dẫn đến chiếc thẻ đỏ, sẽ khiến họ gặp khó khi gặp chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng đấu tới.

CA TP.HCM 3-1 Hà Nội FC. Đây là bất ngờ lớn nhất của vòng 1, gắn liền với tên tuổi tiền đạo Tiến Linh của chủ nhà. Với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Tiến Linh đã có vé thông hành vòng sơ loại vào đội tuyển quốc gia

 Hải Phòng 1-4 Ninh Bình. HLV Chu Đình Nghiêm cùng 2 cựu cầu thủ đất Cảng tiền đạo Lucao do Break, Imoh Fred Friday đã trở lại sân Lạch Tray. Đây là cuộc đối đầu của một nhà cầm quân giàu thành tích nhất V.League với một HLV trẻ bằng cấp cao nhất bóng đá Việt tại thời điểm hiện nay. Thủng lưới trước, thiếu vắng Hoàng Đức, Tiến Anh, Tài Lộc (các tuyển thủ quốc gia vừa đá ASEAN Cup 2026) đã khiến Ninh Bình nhập cuộc chậm.  Nhưng cuối cùng đội chủ nhà của HLV Đặng Văn Thành vẫn bị thủng lưới tới 4 bàn thì chúng ta tự nhận định về thực lực đội khách.

 CA Hà Nội 2-0 Hà Tĩnh. HLV Mano Polking quyết định tung ra sân đội hình rất mạnh với 4 ngoại binh là Henen, Leonardo Artur, Sabater Tous, Alan bên cạnh Cao Pendant Quang Vinh cùng dàn tuyển thủ Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip. Việc đội khách chỉ thua 0-2 là nhờ sự xông xáo của tuyển thủ Trọng Hoàng, phía đội khách, tham gia 21 giải V.League, anh là người truyền lửa cho đội bóng miền Trung này.

 Thanh Hóa 3-2 Đà Nẵng. Một trận đấu hay, đội thua cũng đáng được được biểu dương vì lối đá cống hiến, có hồn. Tất nhiên vừa thoát án phạt, thời gian chuẩn bị không nhiều mà có 3 điểm ngay lần ra quân thì  chủ nhà Thanh Hóa rất đáng được ngợi khen. Đây là trận đấu có tới 2 quả penalty, chia đều cho 2 đội, bước ngoặt trận đấu khi Saliou Guindo - tiền đạo sinh năm 1996 và từng khoác áo đội tuyển Mali vào sân ngay lập tức tạo dấu ấn ở phút 69 khi giúp Thanh Hóa được hưởng phạt đền và tự anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Nam Định 4-0 HAGL. Lực lượng vẫn dựa vào các cầu thủ trẻ, trong đó nổi bật nhất là thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Trần Gia Bảo đang khoác áo U20 Việt Nam. Với độ tuổi trung bình chỉ 24,3 nhiều cầu thủ non kinh nghiệm, thi đấu rời rạc và bế tắc, HAGL không có một cơ hội nào trong khi làm khách tại Thiên Trường. Dường như sau khi thua 2-0 ở hiệp 1 thì BHL HAGL đã dưỡng quân để về sân nhà tiếp Đà Nẵng. Các ngoại binh và cầu thủ nhập tịch Xuân Son đã ghi cả 4 bàn thắng cho chủ nhà, còn thủ môn Xuân Mạnh như thường lệ vẫn giữ vững phong độ tốt, sau khi rời sân Vinh.

 SLNA 1-0 Bắc Ninh. Tân binh thứ 2 của V.League phải nhận thẻ đỏ từ phút 33 nhưng chủ nhà SLNA chỉ có bàn thắng duy nhất trên chấm 11m, khi hậu vệ Bắc Ninh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Khán giả sân Vinh đành phải chấp nhận thực trạng, SLNA mùa này đứng dưới nhóm “ngựa ô” và trên một chút, nhóm đua trụ hạng. Kiểm soát bóng 63%, tung ra 14 cú sút, 6 trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng trước đội bóng được định danh “nhóm đèn đỏ” cho thấy thực lực của đội bóng xứ Nghệ này.

BLV CatcosanVinh, nhận định vòng 1 V-League 2026/27 2

Tổng cộng có tới 23 bàn thắng được ghi sau 7 cuộc đọ sức. Tân binh Bắc Ninh và Đồng Nai đều nhận thất bại trước các đối thủ dạn dày kinh nghiệm, trong khi nhóm ứng viên vô địch như CAHN, Thể Công - Viettel và Nam Định đều sớm tăng tốc với những chiến thắng cách biệt. Hai chủ nhà Đồng Nai, Hải Phòng đều trắng tay nhưng không nên quá buồn, mọi thứ đều mới bắt đầu.

"Địa chấn" tại Tiên Sơn: Tuyển Pickleball Việt Nam quật ngã Australia bằng nước cờ táo bạo

DNTH: Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) vừa chứng kiến một buổi thi đấu rực lửa khi Đội tuyển Pickleball Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ được đánh giá rất mạnh là Australia tại vòng tứ kết. Đằng sau chiến thắng vang dội này...

Khai mạc V-LEAGUE 2026 - 2027 trên sân Vinh

DNTH: Sân Vinh sẽ là địa điểm tổ chức lễ khai mạc chính thức V-League 2026-202727, vào lúc 17 giờ 45 ngày 6-9, ngay trước trận đấu giữa chủ nhà SLNA và tân binh Bắc Ninh FC. Ban tổ chức thông báo miễn phí cho khán giả đến sân xem trận...

Sôi nổi hội thao mừng Quốc khánh 2.9 tại Cao su Chư Sê – Kampong Thom

DNTH: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2026), ngày 30.8, Công đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê – Kampong Thom đã tổ chức thành công Hội...

VTV Cup 2026: Ngôi á quân và bước ngoặt lịch sử của các cô gái Jarai, Bahnar

DNTH: Dù tiếc nuối lỡ hẹn với ngôi vô địch Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026, nhưng màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ đã mở ra trang mới đầy hứa hẹn cho các cô gái Jarai, Bahnar thuộc đội bóng đá nữ...

Bầu Đức muốn lập đội bóng đá nữ thi đấu chuyên nghiệp

DNTH: Chiều 28.8, Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đề xuất tiếp nhận, quản lý và đào tạo Đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa để hướng tới tham dự Giải bóng...

Chung kết ASEAN Cup 2026 dưới góc nhìn chuyên môn

DNTH: Tối nay (26/8/2026), mọi ánh mắt của giới mộ điệu Đông Nam Á đều đổ dồn về chảo lửa Mỹ Đình, nơi diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.

XEM THÊM TIN