Chia điểm trên sân Pleiku, cả chủ và khách đều tiếc nuối

20:33 | 30/03/2024

DNTH: Bị cầm hòa ở trận cầu “6 điểm” trong cuộc chiến trụ hạng, cả chủ nhà LPBank HAGL lẫn đội khách Khánh Hòa tỏ ra tiếc nuối.

Chiều 30/3, trân sân Pleiku đã diễn ra trận đầu lượt về giữa hai đội bóng đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng V. League 2023-2024, giữa chủ nhà LPBank HAGL gặp CLB Khánh Hòa.

434949356_960490069075041_8183141762834765414_n
Cầu thủ LPBank HAGL (đồng phục xanh), Khánh Hòa (vàng). Ảnh: HAGL FC.

Khi trận đấu bắt đầu được 18 phút, đội trưởng Minh Vương kiến tạo đường chuyền dọn cỗ, giúp đồng đội Ngọc Quang ở LPBank HAGL dễ dàng sút tung lưới CLB Khánh Hòa, mở tỷ số 1-0 của trận đấu.

253
Cầu thủ LPBank HAGL. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tiếc rằng chỉ 6 phút sau đó, từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm của LPBank HAGL, trung vệ Jairo Rodrigues phán đoán sai tình huống, đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà, vô tình giúp Khánh Hòa gỡ hòa 1-1.

Sau bàn phản lưới nhà của đội chủ sân, điều này đã giúp tinh thần các cầu thủ đội khách trở nên hưng phấn, giúp họ là đội cầm bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Dù CLB Khánh Hòa là đội kiểm soát quả bóng nhiều hơn, nhưng cơ hội ăn bàn mười mươi lại thuộc về LPBank HAGL. Trong đó, có tình huống hỏng ăn của tiền đạo Quốc Việt bên phía chủ nhà ở gần cuối trận, trong pha đối mặt thủ môn đối phương.

Thậm chí, trong phút bù giờ trận đấu, các học trò của HLV Vũ Tiến Thành đã đưa được bóng vào lưới đội khách, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng, cho rằng đội chủ sân đã để bóng chạm tay trước đó. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Trọng Bình của Khánh Hòa chia sẻ, kết quả hòa 1-1 trận này không làm tôi hài lòng, vì cầu thủ chúng tôi chơi tốt hơn đội bạn nhưng đã không biết tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn thắng.

“Không hài lòng”, đó cũng là 3 từ mà HLV Vũ Tiến Thành của LPBank HAGL nhắc tới sau trận đấu. Theo ông Thành, nếu không có bàn thua đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Jairo Rodrigues, hoặc tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của tiền đạo Quốc Việt, có lẽ đội chúng tôi đã thắng trận này.

Với kết quả trên, LPBank HAGL được 14 điểm; còn CLB Khánh Hòa có 10 điểm, tiếp tục giậm chân ở vị trí “đèn đỏ”, nguy cơ rớt hạng.

Trận đấu tới, LPBank HAGL làm khách trên sân của CLB Quảng Nam, còn Khánh Hòa tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà.  

Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai 2026: Phường Pleiku và xã Tuy Phước nhất toàn đoàn

DNTH: Sáng 15/9, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã chính thức tổ chức lễ bế mạc, khép lại hành trình gần 3 tháng tranh tài sôi nổi, kịch tính và đầy cảm xúc.

V.League 1-2026/27: Những bất ngờ ở màn khởi động

DNTH: Vòng 2 LPBank V.League 1-2026/27 vừa khép lại bằng những cơn địa chấn làm đảo lộn hoàn toàn mọi dự đoán chuyên môn. Trên khắp các sân cỏ cả nước, người hâm mộ được chứng kiến những cú ngã ngựa cay đắng của các thế lực...

Những "nhịp cầu" nâng tầm giải đấu và khát vọng kết nối bền chặt

DNTH: Khi những nhịp đập của môn thể thao vua đang nóng dần lên trước giờ bóng lăn, Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần thứ VII – năm 2026 lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ là một sân chơi...

Đối thoại với BLV CatcosanVinh: Bàn về thắng lợi địa chấn tại Hàng Đẫy

DNTH: “Đã 14 năm, SLNA mới trình diễn khán giả Thủ đô một trần cầu mãn nhãn, chiến thắng 4-1 để đối thủ “tâm phục, khẩu phục”, nhưng hãy còn quá sớm để nói SLNA đã trở lại đường đua” BLV CatcosanVinh chia sẻ.

Chắp cánh đam mê cùng Học viện LPBank HAGL

DNTH: Ngày 11.9, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), Học viện LPBank HAGL tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển bóng đá trẻ cộng đồng”.

FC Nhà báo Thanh Hóa: Máu lửa sân phủi, trọn tình xứ Thanh

DNTH: Hơn một thập kỷ đồng hành cùng sân chơi bóng đá dành cho những người làm báo các tỉnh, thành, CLB Nhà báo Thanh Hóa tại Hà Nội vẫn giữ nguyên cái “chất” của những người con xứ Thanh: đoàn kết, quyết tâm và không ngại thử...

XEM THÊM TIN