Công Phượng lập cú đúp nhưng Hoàng Anh Gai Lai vẫn chưa biết thắng

20:45 | 11/03/2022

DNTH: Tiền đạo đã biết ghi bàn nhưng tuyến tiền vệ chơi không tốt, cùng với đó hàng thủ phối hợp thiếu ăn ý, điều này khiến đội chủ sân Pleiku hai lần vươn lên ghi bàn dẫn trước, nhưng cuối cùng để cho đối phương san bằng cách biệt bằng trận hòa 2 - 2.  

Dự khán trận cầu đinh được coi là “nội chiến” của đội tuyển Việt Nam vào chiều 11/3 trên sân Pleiku, có sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang - seo và bầu Đức.

275158473_1161735571299048_1026224267756042335_n
Bầu Đức và huấn luyện viên Park Hang - seo. Ảnh: Anh Tiến.

Ở trận đấu này, bên phía chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có sự trở lại trên băng ghế chỉ đạo của thuyền trưởng Kiatisuk và trung vệ Hữu Tuấn ở hàng thủ. Trong khi đó phía đội khách vắng mặt trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng…  

Trước khi các cầu thủ tiến ra sân thi đấu, anh Trần Văn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vị Trí Vàng "lên dây cót” tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk. Theo đó, nếu thắng trận này cả đội sẽ được thưởng 100 triệu đồng, đồng thời mỗi bàn thắng ghi được vào lưới đối phương được thưởng 50 triệu đồng... 

DSC_3240
Anh Trần Văn Quỳnh (bên phải) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vị Trí Vàng "lên dây cót” tinh thần cho các cầu thủ. Ảnh: Minh Vỹ.

Có lẽ vì vậy mà các cầu thủ HAGL đã khởi đầu khá thuận lợi. Ngay ở phút thứ 4, tiền đạo Công Phượng ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà sau pha dàn xếp tấn công bên cánh phải.

DSC_3200
Cầu thủ HAGL vui mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Minh Vỹ.

Đáng tiếc, “niềm vui ngắn chẳng tày gang” khi 5 phút sau, tiền đạo Geovane Mango của Viettel đột phá dũng mãnh ghi bàn cân bằng tỉ số 1 - 1.

275572142_341229854604369_6060829731541229867_n
HAGL (áo vàng) bị Viettel cầm hòa 2 - 2 đáng tiếc. Ảnh: Anh Tiến.

Quá nửa hiệp 1, lại là Công Phượng ghi bàn thắng trên chấm 11 m giúp HAGl vượt lên dẫn trước 2 - 1. Đáng tiếc, khi trận đấu còn 7 phút thi đấu chính thức là kết thúc, hàng thủ đội chủ sân thi đấu thiếu tập trung để cho tiền vệ Hoàng Minh của đội khách ghi bàn thắng ấn định trận hòa 2 - 2.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Bae Ji Won của Viettel nói rằng: thi đấu trên sân khách là khó khăn, trước một HAGL có nhiều cầu thủ giỏi càng khó khăn hơn. Khi làm việc ở đội U23 Việt Nam trước, tôi đã nắm được cá tính, cách chơi của một số cầu thủ HAGL, bởi vậy có 1 điểm trong trận này tôi cảm thấy hài lòng.

DSC_3281
Trợ lý huấn luyện viên Bae Ji Won của Viettel. Ảnh: Minh Vỹ.

Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này nói thêm: ở hiệp 1, HAGL chơi tốt hơn nhưng sang hiệp 2 các cầu thủ chúng tôi chơi lấn lướt, đó là nhờ thể trạng các cầu thủ Viettel rất tốt. Mặt khác, hiệp 2 chúng tôi thay người ở khu trung tuyến để cân đối đội hình, cân bằng lối chơi nên toàn đội đã chơi khởi sắc.

Trong khi đó huấn luyện viên Kiatisuk chia sẻ: thi đấu trên sân nhà, mong muốn của chúng tôi dĩ nhiên là 3 điểm. Nhưng Viettel là đội bóng mạnh, 2 trận họ được 6 điểm, còn chúng tôi đang trong giai đoạn khó khăn, do đó 1 trận hòa là kết quả làm cả 2 đội hài lòng.

DSC_3166
Huấn luyện viên Kiatisuk của HAGL. Ảnh: Minh Vỹ.

Sau trận đấu, “Zico Thái” dành nhiều thời gian tâm sự với các học trò: dù kết quả trận đấu này chưa được như ý nhưng không được nản chí, giải đấu còn dài, nhiều tháng sau V.League mới trở lại.

Sau đây nhiều cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia, tiếp đến thi đấu ở AFC Champions League. Sân chơi châu lục khởi tranh vào giữa tháng 4 tới đây, HAGL nằm ở bảng đấu khó khăn với nhiều đối thủ rất mạnh. Bởi vậy chúng tôi phải nỗ lực tập luyện để đạt được kết quả tốt nhất có thể, không như Kaya FC (Philippines) để thua đậm 0 - 5 trước Sydney FC ở vòng play off vừa qua.

Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai 2026: Phường Pleiku và xã Tuy Phước nhất toàn đoàn

DNTH: Sáng 15/9, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã chính thức tổ chức lễ bế mạc, khép lại hành trình gần 3 tháng tranh tài sôi nổi, kịch tính và đầy cảm xúc.

V.League 1-2026/27: Những bất ngờ ở màn khởi động

DNTH: Vòng 2 LPBank V.League 1-2026/27 vừa khép lại bằng những cơn địa chấn làm đảo lộn hoàn toàn mọi dự đoán chuyên môn. Trên khắp các sân cỏ cả nước, người hâm mộ được chứng kiến những cú ngã ngựa cay đắng của các thế lực...

Những "nhịp cầu" nâng tầm giải đấu và khát vọng kết nối bền chặt

DNTH: Khi những nhịp đập của môn thể thao vua đang nóng dần lên trước giờ bóng lăn, Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần thứ VII – năm 2026 lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ là một sân chơi...

Đối thoại với BLV CatcosanVinh: Bàn về thắng lợi địa chấn tại Hàng Đẫy

DNTH: “Đã 14 năm, SLNA mới trình diễn khán giả Thủ đô một trần cầu mãn nhãn, chiến thắng 4-1 để đối thủ “tâm phục, khẩu phục”, nhưng hãy còn quá sớm để nói SLNA đã trở lại đường đua” BLV CatcosanVinh chia sẻ.

Chắp cánh đam mê cùng Học viện LPBank HAGL

DNTH: Ngày 11.9, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), Học viện LPBank HAGL tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển bóng đá trẻ cộng đồng”.

FC Nhà báo Thanh Hóa: Máu lửa sân phủi, trọn tình xứ Thanh

DNTH: Hơn một thập kỷ đồng hành cùng sân chơi bóng đá dành cho những người làm báo các tỉnh, thành, CLB Nhà báo Thanh Hóa tại Hà Nội vẫn giữ nguyên cái “chất” của những người con xứ Thanh: đoàn kết, quyết tâm và không ngại thử...

XEM THÊM TIN