Góc BLV CatcosanVinh:

Điều đọng lại sau FIFA Asian Cup 2026

15:09 | 06/10/2026

DNTH: Vô địch Đông Nam Á nhưng rốt cuộc đội tuyển Việt Nam chúng ta chỉ về thứ trong một giải đấu chính thức của FIFA. Cuộc trò chuyện với Bình luận viên CatcosanVinh, cây viết thể thao nhiều năm sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này.

Nếu như Thái Lan vẫn là đối thủ truyền thống của Việt Nam thì Indonesia và Malaysia đã có những bước tiến bộ khá nhanh.

DIỆN MẠO MỚI CỦA BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á

PV: Thưa bình luận viên CatcosanVinh, anh đánh giá thế nào về trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan tại FIFA Asian Cup 2026 vừa qua, nơi Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu đầy cảm xúc?

BLV CatcosanVinh: Đó là một trận chung kết đúng nghĩa: có thẻ đỏ, tiểu xảo, phản lưới nhà, cơ hội bị bỏ lỡ và sự kịch tính kéo dài đến tận những giây cuối của hiệp phụ. Indonesia lần này mang đến một diện mạo rất khác với đội hình gần như toàn cầu thủ nhập tịch, được đào tạo ở châu Âu. Họ chơi thứ bóng đá “Tây” thực thụ: tốc độ cao, sức mạnh tốt, di chuyển không mệt mỏi và cường độ vận động lớn. Tuy nhiên, họ phung phí cơ hội đến ngạc nhiên — một “căn bệnh” mà người hâm mộ Việt Nam xem ra thấy rất quen thuộc.

Về phần Thái Lan, họ không cần cầm bóng nhiều nhưng cực kỳ thực dụng và tinh quái. Dù thua trong thế thiếu người hơn 40 phút và kiệt sức ở loạt penalty, bản lĩnh của họ là điều không thể phủ nhận. Nhìn hai đối thủ này, một bên ép nghẹt thở bằng thể lực, một bên rình rập tung đòn chí mạng, tôi vừa thấy sướng mắt, vừa cũng bắt đầu thấy lo cho đội tuyển Việt Nam. Hai đội đó đá chung kết là hoàn toàn xứng đáng, đó là sự thật chúng ta phải công nhận.

PV: Phải đứng thứ tư tại giải đấu do FIFA bảo trợ với một đội đương kim vô địch Đông Nam Á rõ ràng là một kết quả khó nuốt trôi. Theo anh, đâu là nguyên nhân cốt lõi khiến chúng ta hụt hơi?

BLV CatcosanVinh: Nếu chỉ đổ lỗi cho HLV Kim Sang-sik hay chấn thương của các trụ cột thì chúng ta đã tự đánh lừa bản thân. Thực tế là các đối thủ đã bắt bài lối chơi của Việt Nam, điển hình nhất là Thái Lan, ghi xong bàn thắng là đá cù nhầy, thay vì tiếp tục ép sân.

Malaysia hay Thái Lan đều trừng phạt chúng ta bằng lối đá phòng ngự chặt, phản công sắc bén hoặc những cú sút xa hiểm hóc từ khoảng trống trước vòng 16m50. Nhìn sâu hơn, theo tôi đội tuyển đang vướng ba điểm yếu lớn:

Bế tắc trước hàng thủ số động: Thiếu những đường chuyền quyết định và miếng đánh sắc bén để phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu. Ông Kim phải phân tích sâu xem, liệu chúng ta có đủ khả năng chơi hàng phòng ngự 3 người?

Thiếu vũ khí sút xa: Không có những cú sút uy lực từ tuyến hai để buộc đối phương phải dâng cao đội hình. Đã rất lâu chúng ta không có bàn thắng từ phạt góc, sút xa, đá phạt, đâu là nguyên nhân?

Khoảng trống trước vòng cấm: Khả năng kèm người và bịt kín khu vực sát vạch 16m50 chưa đủ độ chặt chẽ. Chúng ta đã liên tiếp phải nhận bàn thua khi các tiền vệ phòng ngự không theo kịp đối thủ.

CẦU THỦ NHẬP TỊCH, VIỆT KIỀU VÀ BÀI TOÁN CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN

PV: Nhiều ý kiến cho rằng chính sách nhập tịch và sử dụng cầu thủ Việt kiều ồ ạt đang tạo ra khoảng cách lớn giữa Indonesia, Malaysia, Thái Lan với Việt Nam. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào?

BLV CatcosanVinh: Không thể phủ nhận nguồn lực cầu thủ nhập tịch đã giúp Indonesia hay Malaysia lột xác về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm thực chiến. Đó là xu thế hội nhập của bóng đá hiện đại. Trong khi đó, chúng ta vẫn quá thận trọng và chủ yếu trông chờ vào nguồn lực nội binh vì nguồn cầu thủ này của chúng ta chưa ổn.

Sự thăng hoa của bóng đá Đông Nam Á gần đây gắn liền với làn sóng xuất ngoại thành công. Những ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan (Thái Lan) từng khẳng định tài năng tại J-League trong màu áo Kawasaki Frontale hay Yokohama F. Marinos, trong khi Suphanat Mueanta khoác áo đội bóng Bỉ OH Leuven. Indonesia cũng tạo bước đột phá lớn khi sở hữu dàn cầu thủ thi đấu tại châu Âu như Jay Idzes (Sassuolo/Serie A) hay Justin Hubner (Wolverhampton).

Bóng đá Việt Nam cần học tập triệt để mô hình này thay vì quẩn quanh "ao làng". Thay vì chỉ trông chờ vào nội binh, chúng ta phải chủ động đưa tài năng trẻ ra nước ngoài cọ xát, đồng thời mở rộng chính sách trọng dụng nguồn lực cầu thủ Việt kiều. Chỉ khi nâng tầm tư duy chiến thuật, thể lực và va đập ở các nền bóng đá tiên tiến, chúng ta mới mong thu hẹp khoảng cách và bắt kịp tốc độ phát triển chóng mặt của khu vực.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chuyện nhập tịch hay gọi thêm vài cái tên mới. Căn bệnh của bóng đá Việt Nam nằm ở hệ thống. Nhìn sang đại hội thể thao khu vực Asian Games 2026 vừa qua, khi đoàn Việt Nam chỉ đứng thứ 5 về số huy chương vàng sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines, dù luôn đứng đầu SEA Games, mục tiêu của chúng ta nằm ở đâu (?!!).

PV: Nếu phải đưa ra một thông điệp cảnh tỉnh cho bóng đá và ngành thể thao nước nhà sau giải đấu này, anh sẽ nói gì?

BLV CatcosanVinh: Đứng thứ tư ở một giải đấu có thể là tai nạn, nhưng tự an ủi rằng chúng ta chỉ kém may mắn hay thiếu vắng lực lượng thì đó là sự tự sát chậm chạp. Trong tương lai gần, nếu không có một cuộc cách mạng toàn diện từ tư duy quản lý, chiến lược dài hạn cho đến việc khai thác nguồn lực Việt kiều và nâng cấp khoa học thể thao, chúng ta chắc chắn sẽ bị Indonesia, Thái Lan và Malaysia bỏ lại phía sau rất xa. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật để hành động, thay vì cứ sau mỗi thất bại lại loay hoay thay tướng rồi hy vọng vào phép màu.

Bóng đá Việt Nam đang lặp lại vết xe đổ của Thái Lan: dàn trải lực lượng, chịu áp lực thành tích ngắn hạn và quá tải. Về việc chọn giải đấu, cần ưu tiên tuyệt đối cho VCK Asian Cup và vòng loại World Cup, xem AFF Cup hay SEA Games là bệ phóng cho lứa trẻ thay vì vắt kiệt sức đội hình chính, dẫn đến chấn thương như hiện nay.

Đội ngũ U23 hiện nay chững lại vì thiếu không gian ra sân ở

Nếu như Thái Lan vẫn là đối thủ truyền thống của Việt Nam thì Indonesia và Malaysia đã có những bước tiến bộ khá nhanh.

DIỆN MẠO MỚI CỦA BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á

PV: Thưa bình luận viên CatcosanVinh, anh đánh giá thế nào về trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan tại FIFA Asian Cup 2026 vừa qua, nơi Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu đầy cảm xúc?

BLV CatcosanVinh: Đó là một trận chung kết đúng nghĩa: có thẻ đỏ, tiểu xảo, phản lưới nhà, cơ hội bị bỏ lỡ và sự kịch tính kéo dài đến tận những giây cuối của hiệp phụ. Indonesia lần này mang đến một diện mạo rất khác với đội hình gần như toàn cầu thủ nhập tịch, được đào tạo ở châu Âu. Họ chơi thứ bóng đá “Tây” thực thụ: tốc độ cao, sức mạnh tốt, di chuyển không mệt mỏi và cường độ vận động lớn. Tuy nhiên, họ phung phí cơ hội đến ngạc nhiên — một “căn bệnh” mà người hâm mộ Việt Nam xem ra thấy rất quen thuộc.

Về phần Thái Lan, họ không cần cầm bóng nhiều nhưng cực kỳ thực dụng và tinh quái. Dù thua trong thế thiếu người hơn 40 phút và kiệt sức ở loạt penalty, bản lĩnh của họ là điều không thể phủ nhận. Nhìn hai đối thủ này, một bên ép nghẹt thở bằng thể lực, một bên rình rập tung đòn chí mạng, tôi vừa thấy sướng mắt, vừa cũng bắt đầu thấy lo cho đội tuyển Việt Nam. Hai đội đó đá chung kết là hoàn toàn xứng đáng, đó là sự thật chúng ta phải công nhận.

PV: Phải đứng thứ tư tại giải đấu do FIFA bảo trợ với một đội đương kim vô địch Đông Nam Á rõ ràng là một kết quả khó nuốt trôi. Theo anh, đâu là nguyên nhân cốt lõi khiến chúng ta hụt hơi?

BLV CatcosanVinh: Nếu chỉ đổ lỗi cho HLV Kim Sang-sik hay chấn thương của các trụ cột thì chúng ta đã tự đánh lừa bản thân. Thực tế là các đối thủ đã bắt bài lối chơi của Việt Nam, điển hình nhất là Thái Lan, ghi xong bàn thắng là đá cù nhầy, thay vì tiếp tục ép sân.

Malaysia hay Thái Lan đều trừng phạt chúng ta bằng lối đá phòng ngự chặt, phản công sắc bén hoặc những cú sút xa hiểm hóc từ khoảng trống trước vòng 16m50. Nhìn sâu hơn, theo tôi đội tuyển đang vướng ba điểm yếu lớn:

Bế tắc trước hàng thủ số động: Thiếu những đường chuyền quyết định và miếng đánh sắc bén để phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu. Ông Kim phải phân tích sâu xem, liệu chúng ta có đủ khả năng chơi hàng phòng ngự 3 người?

Thiếu vũ khí sút xa: Không có những cú sút uy lực từ tuyến hai để buộc đối phương phải dâng cao đội hình. Đã rất lâu chúng ta không có bàn thắng từ phạt góc, sút xa, đá phạt, đâu là nguyên nhân?

Khoảng trống trước vòng cấm: Khả năng kèm người và bịt kín khu vực sát vạch 16m50 chưa đủ độ chặt chẽ. Chúng ta đã liên tiếp phải nhận bàn thua khi các tiền vệ phòng ngự không theo kịp đối thủ.

CẦU THỦ NHẬP TỊCH, VIỆT KIỀU VÀ BÀI TOÁN CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN

PV: Nhiều ý kiến cho rằng chính sách nhập tịch và sử dụng cầu thủ Việt kiều ồ ạt đang tạo ra khoảng cách lớn giữa Indonesia, Malaysia, Thái Lan với Việt Nam. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào?

BLV CatcosanVinh: Không thể phủ nhận nguồn lực cầu thủ nhập tịch đã giúp Indonesia hay Malaysia lột xác về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm thực chiến. Đó là xu thế hội nhập của bóng đá hiện đại. Trong khi đó, chúng ta vẫn quá thận trọng và chủ yếu trông chờ vào nguồn lực nội binh vì nguồn cầu thủ này của chúng ta chưa ổn.

Sự thăng hoa của bóng đá Đông Nam Á gần đây gắn liền với làn sóng xuất ngoại thành công. Những ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan (Thái Lan) từng khẳng định tài năng tại J-League trong màu áo Kawasaki Frontale hay Yokohama F. Marinos, trong khi Suphanat Mueanta khoác áo đội bóng Bỉ OH Leuven. Indonesia cũng tạo bước đột phá lớn khi sở hữu dàn cầu thủ thi đấu tại châu Âu như Jay Idzes (Sassuolo/Serie A) hay Justin Hubner (Wolverhampton).

Bóng đá Việt Nam cần học tập triệt để mô hình này thay vì quẩn quanh "ao làng". Thay vì chỉ trông chờ vào nội binh, chúng ta phải chủ động đưa tài năng trẻ ra nước ngoài cọ xát, đồng thời mở rộng chính sách trọng dụng nguồn lực cầu thủ Việt kiều. Chỉ khi nâng tầm tư duy chiến thuật, thể lực và va đập ở các nền bóng đá tiên tiến, chúng ta mới mong thu hẹp khoảng cách và bắt kịp tốc độ phát triển chóng mặt của khu vực.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chuyện nhập tịch hay gọi thêm vài cái tên mới. Căn bệnh của bóng đá Việt Nam nằm ở hệ thống. Nhìn sang đại hội thể thao khu vực Asian Games 2026 vừa qua, khi đoàn Việt Nam chỉ đứng thứ 5 về số huy chương vàng sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines, dù luôn đứng đầu SEA Games, mục tiêu của chúng ta nằm ở đâu (?!!).

PV: Nếu phải đưa ra một thông điệp cảnh tỉnh cho bóng đá và ngành thể thao nước nhà sau giải đấu này, anh sẽ nói gì?

BLV CatcosanVinh: Đứng thứ tư ở một giải đấu có thể là tai nạn, nhưng tự an ủi rằng chúng ta chỉ kém may mắn hay thiếu vắng lực lượng thì đó là sự tự sát chậm chạp. Trong tương lai gần, nếu không có một cuộc cách mạng toàn diện từ tư duy quản lý, chiến lược dài hạn cho đến việc khai thác nguồn lực Việt kiều và nâng cấp khoa học thể thao, chúng ta chắc chắn sẽ bị Indonesia, Thái Lan và Malaysia bỏ lại phía sau rất xa. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật để hành động, thay vì cứ sau mỗi thất bại lại loay hoay thay tướng rồi hy vọng vào phép màu.

Bóng đá Việt Nam đang lặp lại vết xe đổ của Thái Lan: dàn trải lực lượng, chịu áp lực thành tích ngắn hạn và quá tải. Về việc chọn giải đấu, cần ưu tiên tuyệt đối cho VCK Asian Cup và vòng loại World Cup, xem AFF Cup hay SEA Games là bệ phóng cho lứa trẻ thay vì vắt kiệt sức đội hình chính, dẫn đến chấn thương như hiện nay.

Đội ngũ U23 hiện nay chững lại vì thiếu không gian ra sân ở V-League. Những tài năng kỳ vọng như Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Quốc Việt từng rực sáng ở giải trẻ nhưng đang thui chột phong độ, ngồi dự bị dài hạn ở CLB chủ quản. Muốn U23 phát huy, VFF phải siết chặt cơ chế bắt buộc đôn cầu thủ trẻ ra sân, đồng thời tạo điều kiện cho họ xuất ngoại thay vì giam mình trong môi trường trong nước thiếu tính cạnh tranh.

Những tài năng kỳ vọng như Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Quốc Việt từng rực sáng ở giải trẻ nhưng đang thui chột phong độ, ngồi dự bị dài hạn ở CLB chủ quản. Muốn U23 phát huy, VFF phải siết chặt cơ chế bắt buộc đôn cầu thủ trẻ ra sân, đồng thời tạo điều kiện cho họ xuất ngoại thay vì giam mình trong môi trường trong nước thiếu tính cạnh tranh.

Chính thức khai mạc: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5

DNTH: Hà Nội, 2/10/2026 – Dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Sunrise Events Vietnam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội...

Vihamark Đồng hành cùng giải bóng: Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp 2026

DNTH: Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vihamark còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể thao, góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Việc đồng hành cùng Giải bóng đá “Báo chí...

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank mùa thứ 7: Hơn 11.000 vận động viên hòa nhịp “Hanoi Vibes”

DNTH: Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 chính thức trở lại từ ngày 16 - 18/10, quy tụ hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế, mang đến hành trình khám phá Thủ đô qua những cung đường biểu tượng.

Việt Nam vs Pakistan: Thắp lại niềm tin

DNTH: Trận thua 0 -2 trước Thái Lan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại dưới triều đại HLV Kim Sang-sik, mà còn đẩy đội tuyển Việt Nam vào một khoảng lặng tâm lý sâu sắc. Giấc mơ vào chung kết...

Đại chiến bán kết nghẹt thở, rực lửa đầu đài

DNTH: Sau vòng quyết đấu tứ kết dâng trào cảm xúc và nghẹt thở đến phút cuối, Giải bóng đá "Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp" đã chính thức điền tên 4 anh hào xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết: AFC Việt Nam, CLB Nhà báo Thanh...

Góc nhìn BLV CatcosanVinh: Đại chiến sân cỏ Việt Nam – Thái Lan

DNTH: Bước vào trận đại chiến định đoạt vị thế số 1 Đông Nam Á năm 2026 của cả hai nền bóng đá, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều mang mệnh lệnh phải thắng để khẳng định quyền lực tối thượng.

XEM THÊM TIN