Giấc mơ cổ vũ World Cup xa vời với người Mexico

11:24 | 06/05/2026

DNTH: Giá vé cao cùng tình hình an ninh chưa đủ đảm bảo phần nào làm suy giảm bầu không khí lễ hội mà chính quyền Mexico kỳ vọng tạo dựng xung quanh sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Chú thích ảnh
Sân vận động Estadio Banorte ở Thành phố Mexico sẽ là nơi diễn ra trận đấu khai mạc World Cup vào tháng tới. Ảnh: Getty Images

Hè này, Mexico sẽ đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai World Cup, sau các kỳ tổ chức vào năm 1970 và 1986. Tuy nhiên, không khí háo hức thường thấy trước một sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh lại chưa lan tỏa mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ nước này, khi hàng loạt rào cản về chi phí và an ninh đang phủ bóng lên kỳ vọng về một “lễ hội bóng đá”.

Theo CNN, ông Francisco Javier Ferreira, 70 tuổi, một cổ động viên từng trực tiếp theo dõi hai kỳ World Cup trước tại Mexico, cho biết ông sẽ không thể góp mặt ở kỳ giải năm nay. Theo ông, giá vé cao, quy trình mua vé phức tạp, cùng số lượng trận đấu hạn chế tại Mexico với tư cách là một trong ba nước chủ nhà, đã làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của giải đấu.

“Với điều kiện kinh tế hiện nay của Mexico, chỉ những người có thu nhập cao mới có thể mua vé vào sân”, ông Ferreira chia sẻ, đồng thời cho rằng World Cup lần này “không còn mang đậm bản sắc Mexico” như trước.

Theo kế hoạch, trong tổng số 104 trận đấu của giải, Mexico sẽ đăng cai 13 trận, trong đó Monterrey và Guadalajara mỗi nơi tổ chức 4 trận, còn Thành phố Mexico đăng cai 5 trận, bao gồm trận khai mạc tại sân vận động Banorte (tên cũ là Azteca).

Tuy nhiên, mức giá vé đang trở thành rào cản lớn. Khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mở bán đợt vé thứ hai vào tháng 4, giá vé cho trận khai mạc tại Mexico (ngày 11/6) dao động từ 3.000 đến 10.000 USD. Mức giá này vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, trong bối cảnh thu nhập trung bình hàng tháng tại Mexico chỉ khoảng 1.000 USD.

Không chỉ tại Mexico, làn sóng chỉ trích về giá vé World Cup năm nay đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Vé trận chung kết tại sân MetLife (Mỹ) được FIFA phát hành chính thức với giá lên tới 10.990 USD/vé. Trên thị trường bán lại, giá vé phổ thông thấp nhất cho trận này cũng gần 11.000 USD, trong khi một số vé vị trí đẹp được rao bán ở mức gần 3 triệu USD. FIFA cho biết không kiểm soát giá bán lại, nhưng thu phí 15% từ cả người mua và người bán.

Phản hồi về vấn đề này, FIFA khẳng định mô hình bán vé của họ “phù hợp với thông lệ thị trường đối với các sự kiện thể thao và giải trí lớn”. Tổ chức này cũng cho biết đã phân bổ một lượng vé giá thấp, từ 60 USD/vé, thông qua các liên đoàn bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, số lượng vé giá rẻ thực tế đến tay người hâm mộ Mexico vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, Sân vận động Banorte tại Mexico City vừa hoàn tất quá trình nâng cấp kéo dài 22 tháng với nhiều hạng mục hiện đại, nâng sức chứa lên 86.000 chỗ ngồi. Dù vậy, chi phí tham dự các trận đấu tại đây vẫn bị đánh giá là quá cao đối với phần lớn người dân.

Anh Alan Rea, một người hâm mộ tại Mexico City, cho biết anh đã từ bỏ giấc mơ đưa con trai đến sân xem World Cup do không thể mua được vé. Thay vào đó, anh chọn tham dự một trận giao hữu quốc tế để trải nghiệm không khí tại sân vận động sau cải tạo.

Bên cạnh vấn đề chi phí, an ninh cũng là mối quan ngại lớn. Mexico thời gian gần đây ghi nhận các vụ bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm, đặc biệt sau vụ bắt giữ trùm ma túy Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes hồi tháng 2. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng đảm bảo an toàn cho hàng triệu du khách quốc tế dự kiến đến nước này trong thời gian diễn ra World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề cập vấn đề an ninh trong chuyến thăm Mexico cuối tháng 3, khi làm việc với Tổng thống Claudia Sheinbaum. Tại cuộc họp báo sau đó, câu hỏi về khả năng đảm bảo an toàn cho du khách đã được đặt ra, phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn của dư luận.

Thực tế cho thấy, Mexico đang phải đối mặt với nhiều thách thức nội tại, từ kinh tế đến an ninh, trong bối cảnh chuẩn bị cho World Cup. Một số cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài sân vận động, trong khi các hoạt động tụ tập tự phát của giới trẻ thậm chí gây gián đoạn giao thông. Những yếu tố này phần nào làm suy giảm bầu không khí lễ hội mà chính quyền kỳ vọng tạo dựng xung quanh sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

The Legend Return: Kaiwin và chiến lược “Sắc xanh” Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế

DNTH: Sự kiện “The Legend Return” vừa diễn ra tại Philippines đã không còn dừng lại ở một hoạt động giao lưu thể thao thuần túy, mà chính thức trở thành cột mốc chiến lược đánh dấu hành trình vươn tầm quốc tế của KAIWIN –...

Pleiku mở hội: Nụ cười của bầu Đức và khát vọng hồi sinh đội bóng Phố núi

DNTH: Sau nhiều năm, bầu không khí bóng đá tại Phố núi Pleiku mới lại thực sự sống động, sôm tụ trở lại. Tiếng trống hội, thanh âm cồng chiêng vang vọng khắp khán đài Pleiku Arena trong ngày khai màn Festival bóng đá U.14 quốc tế Gia Lai...

Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải chạy VnExpress Marathon tại Thành phố Cần Thơ nhằm khuyến khích lối...

DNTH: Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là nhà tài trợ chính thức của giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026, diễn ra từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 05 năm 2026.

Chiến lược chuẩn hóa đội ngũ trọng tài: Bước đi chiến lược nâng tầm Pickleball Việt Nam

DNTH: Trong bối cảnh Pickleball đang tạo nên một làn sóng phát triển bùng nổ, việc chuẩn hóa đội ngũ điều hành trận đấu theo tiêu chuẩn quốc tế được xem là "chìa khóa" cốt lõi để xây dựng một hệ sinh thái thể thao bền vững và...

Khởi tranh giải Pickleball Nhâm Tuất 1982: Kết nối lan tỏa sức mạnh cộng đồng

DNTH: Sáng ngày 09/05/2026, tại Hà Nội, Giải Pickleball Nhâm Tuất 1982 đã chính thức khai cuộc, đánh dấu một bước tiến mới trong việc xây dựng hệ sinh thái kết nối cho thế hệ 1982. Vượt xa khuôn khổ của một giải đấu thể thao, đây...

Ngắm bộ ba linh vật đáng yêu của Festival Bóng đá trẻ Quốc tế U14 Gia Lai

DNTH: Trước thềm khai mạc Festival Bóng đá trẻ Quốc tế U14, Phố núi Pleiku trở nên rộn ràng với sự xuất hiện đầy ngộ nghĩnh của bộ ba linh vật Anh Chiêng, Bé Sóng và hổ Bi-Rai bên trái bóng tròn.

XEM THÊM TIN