Hố “tử thần” há miệng, nguồn nước ngọt cạn khô: nguyên nhân vẫn chưa xác định được

21:54 | 06/04/2022

DNTH: Hơn 1 năm qua người dân xã Châu Hồng – Quỳ Hợp (Nghệ An), sống trong sợ hãi và lo lắng. Khi các hố “tử thần” xuất hiện khắp nơi, nhảy cóc vào tận nhà dân, nước ngọt ở các giếng khoan, giếng đào không còn một giọt, người dân lay lắt đi tìm nguồn nước ngọt để sinh hoạt. Đó là tình cảnh của người dân nơi được mệnh danh làng mỏ, nằm trong huyện mỏ. Nơi đây có tới 11 doanh nghiệp khai thác khoáng sản đang hoạt động. Trong khi đó, việc đi tìm nguyên nhân đang ở trên giai đoạn lên phương án, trình các cấp và chờ kinh phí.

Ảnh 1,3
Một góc nhỏ của thủ phủ đất mỏ Quỳ Hợp.

Theo lời kể của người dân địa phương, hiện tượng các hố “tử thần” xuất hiện từ cuối năm 2020. Ban đầu chỉ xuất hiện một vài nơi, ngoài cánh đồng. Đó là hiện tượng mặt đất bỗng dưng sụt lún với đường kính to nhỏ khác nhau, dao động từ 1,5 đến 5m với độ sâu hun hút. Các hố sụt lún thường vào ban đêm. “Sáng mai thức dậy đi thăm ruộng lúa đã thấy lù lù xuất hiện hố to đùng, thông tin đã được báo tới chính quyền. Họ về căng dây, cũng thấy có nhiều đoàn về kiểm tra, đo đạc, chỉ trỏ, nhưng đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa được thông báo về nguyên nhân”, một người dân cho biết. 

Ảnh 3
Mặt đất sụt lún bất thường, làm người dân hoang mang lo sợ, sống trong bất an.

Tình trạng mặt đất bất thường xuất hiện các hố đã xảy ra hơn một năm nay,  tuy nhiên cuối năm 2021 đầu năm 2022 xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Tính tới thời điểm hiện tại đã có 13 hố, xuất hiện khắp nơi. Đáng chú ý, hiện tượng sụt lún tại nhà ông Lương Văn Bình, bản Nà Noong.“ Đang ngủ thấy nhà rung lắc, sáng mai tỉnh giấc trước sân xuất hiện hố to lù lù, xui xẻo hắn mà xuất hiện giữa nhà và ban đêm thì không biết thế nào. Từ ngày xuất hiện hố này, gia đình luôn luôn sống trong bất an. Cũng rất mong các cấp chính quyền xác định rõ nguyên nhân, để gia đình yên tâm” ông Bình cho hay. 

Ảnh 3.3
"Hố tử thần" không chỉ xuất hiện ở ngoài cánh đồng, nó còn nhảy cóc vào tận nhà dân.

Trao đổi với chúng tôi ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, “tính tới hôn nay đã có 13 hố, trong đó có 7 hố ngoài cánh đồng, 1 hố xuất hiện trong sân một hộ gia đình, 1 hố trong khuôn viên công ty An Thái, còn lại xuất hiện ở các khe suối. Chính quyền địa phương nghe người dân báo đến căng dây, cắm biến báo và báo cáo lên cấp huyện, đồng thời nhờ các công ty trên địa bàn san lấp. Dù sự việc diễn ra gần 2 năm nay, nhiều đoàn từ cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài Nguyên và Môi trường về kiểm tra nhưng đến nay xã vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo giải thích hiện tượng trên. 

Mót Quảng, nguồn của người dân nghèo Quỳ Hợp 2
Mót quặng, nguồn sống chủ yếu của người dân nghèo Quỳ Hợp.

Từ cuối năm 2021 đầu năm 2022, các hố sụt lún xuất hiện với tần suất dày đặc, chỉ trong thời gian ngắn đã có 6 hố. Điều đó gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, tâm lý bất an là điều dễ nhận thấy nhất khi chúng tôi trao đổi về việc này. Cuộc sống người dân bị đảo lộn, sống trong sợ hãi, bởi không biết khi nào ngôi nhà mình đang ở, mảnh đất mình đang đứng xuất hiện bỗng dưng sụt lún. Nhất là đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng, các sở, ban, ngành, chậm trệ trong việc tìm ra câu trả lời. Điều may mắn, dù đất sụt lún nhưng chưa có ghi nhận thiệt hại nào đáng kể, nhất là thiệt hại về người.  

Ảnh 2.4
Vì mưu sinh dân nghèo nơi đây bất chất nguy hiểm.

Đi kèm với sự sụt lún bất thường là tình trạng mất nước ngọt trên diện rộng, hầu hết các giếng khoan và giếng đào của người dân đều cạn kiệt nước ngọt. Để có nước sinh hoạt, các hộ dân đều tự mua ống dẫn nước từ các khe trên núi về dùng. 

Thầy giáo Trương Minh Châu, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hồng Tiến dẫn chúng tôi đi xem 2 giếng khoan, cắm điện chỉ nghe tiếng rù rù, tuyệt nhiên không thấy một giọt nước nào chảy ra “nước dùng cho sinh hoạt của nhà trường và của gần 200 em học sinh bán trú lấy từ 2 giếng khoan này. Gần 3 tháng nay, các giếng khoan không còn 1 giọt. Hiện nay, nhà trường phải xin nước từ UBND xã. Nhà trường mất nước, nước sinh hoạt giờ phụ thuộc vào nguồn nước của UBND xã, họ mà cắt nước chúng tôi không biết lấy đâu mà dùng”, thầy Châu cho biết. 

Giếng khoan, của trường học cắm điện chỉ nghe tiếng rù rù nhưng không cho ra một giọt nước
Giếng khoan, của trường học cắm điện chỉ nghe tiếng rù rù nhưng không cho ra một giọt nước.

Lý giải hiện tượng trên, ông Quán Vi Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, “vấn đề nước sinh hoạt cho người dân, UBND huyện sẽ xây dựng hệ thống nước tự chảy, lấy nước trên khe núi cao. Dự toán kinh phí khoảng 6 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ từ 60% đến 70% còn lại huyện đối ứng. Còn việc tìm ra nguyên nhân hiện tượng sụt lún, huyện căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Huyện đã mời đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, họ đã về khảo sát, thời gian tới sẽ đi khoan thăm dò và đưa ra kết luận cho hiện tượng này. Kinh phí để mời đoàn chuyên gia hết khoảng 1,3 tỉ đồng”.

một góc thủ phủ đất mỏ Quỳ Hợp
Quỳ Hợp nơi có nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản hoạt động.

Hiện tượng mặt đất bỗng dưng sụt lún tạo ra các hố không chỉ xuất hiện ở xã Châu Hồng, xã Liên Hợp cũng xuất hiện các hố tương tự. Điều trùng hợp là cả hai xã này đều có nhiều công ty khai thác khoáng sản chủ yếu là thiếc và đá đang hoạt động. Tuy chưa có kết luận chính thức từ đoàn chuyên gia, cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên trong dân chúng lại có nhiều lời đồn, có nhiều cách lý giải về hiện tượng trên. Hi vọng, trong thời gian tới đoàn địa chất Bắc Trung Bộ, cơ quan có chuyên môn, sau khi làm việc và cho ra câu trả lời xác đáng. Qua đó trấn an những hoang mang, lo sợ của người dân. Mang lại yên bình cho nơi đây. 

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Quốc hội thông qua mức giảm trừ gia cảnh mới

DNTH: Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua mức giảm trừ gia cảnh mới 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/người phụ thuộc, áp dụng từ năm 2026 mang lại niềm vui lớn cho người làm công ăn lương. Chính...

Những phần quà nghĩa tình tiếp sức người dân và học sinh xã Bố Hạ vượt qua bão lũ

DNTH: Vừa qua, tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bố Hạ tổ chức Chương trình trao quà hỗ trợ người dân và học sinh bị thiệt...

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim', gần 700 triệu đồng được quyên góp để ủng hộ đồng bào vùng...

DNTH: Tối 17/10 tại Phòng trà Skyline (36A Hoàng Cầu, Hà Nội), đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” đã diễn ra trong không khí ấm áp và chan chứa yêu thương. Chương trình là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về...

“Và tôi cũng yêu em”: Góc check-in lan tỏa yêu thương ngày 20/10 giữa lòng Hà Nội

DNTH: Từ ngày 17/10/2025, khu vực sảnh ngoài trụ sở Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tại 22 Ngô Quyền (Hà Nội) sẽ trở thành điểm check-in lý tưởng dành cho mọi người với không gian trang trí “Và tôi cũng yêu em”. Một góc...

Bộ Tài chính đề nghị gia hạn chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67

DNTH: Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện chi trả chế độ nghỉ việc chậm nhất đến ngày 15/10/2025.

Nghĩa cử cao đẹp của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi: Trả lại 500 triệu đồng

DNTH: Ngày 8/10/2025, tại Ngân hàng Techcombank số 2 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, em Nhữ Lê Minh đã trả lại 500 triệu đồng cho anh Vương Quốc Ngọc ở Thái Nguyên. Anh Ngọc bày tỏ sự hài lòng và xúc động trước tinh thần ngay...

XEM THÊM TIN