Hòm phiếu của niềm tin
08:22 | 15/03/2026
DNTH: Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).
Ngày 6/1/1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử nước ta diễn ra trên phạm vi cả nước. Lần đầu tiên, mọi công dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam, nữ, tôn giáo hay thành phần xã hội đều được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội.
Ở vùng quê Tuyên Hóa khi ấy, điều kiện vật chất còn rất thiếu thốn. Không có những hòm phiếu được chế tạo riêng, người dân phải tận dụng những vật dụng sẵn có trong đời sống để làm hòm phiếu. Chiếc hòm phiếu hiện đang lưu giữ tại bảo tàng có hình chữ nhật, để mộc không sơn, chiều dài 37 cm, rộng 20,5 cm, cao 22 cm.
Ông Triệu Văn Hiển, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) cho biết: Đây vốn là một hòm đựng tiền nên có nhiều ngăn khác nhau, được người dân tự nguyện mang ra làm hòm bỏ phiếu.
Theo ông Hiển, chính chi tiết này phản ánh rất rõ bối cảnh của đất nước lúc bấy giờ. Khi nhà nước cách mạng vừa ra đời, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, nhưng tinh thần tham gia xây dựng chính quyền của người dân lại rất mạnh mẽ.
Việc sẵn sàng mang chiếc hòm tiền của gia đình ra làm hòm phiếu cho thấy niềm tin lớn lao mà người dân dành cho chính quyền mới cũng như ý thức trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước. Chính từ chiếc hòm gỗ ấy, những lá phiếu đầu tiên của người dân địa phương đã được bỏ vào, góp phần làm nên thành công của cuộc tổng tuyển cử lịch sử.
Mặc dù khói lửa kháng chiến tại Quảng Bình rất ác liệt, trong khi nhiều kỷ vật bị thất lạc, nhưng gia đình cụ Hoàng Học vẫn gìn giữ và bảo quản chiếc hòm phiếu như một báu vật gia đình suốt nhiều năm.
Đến ngày 8/7/1956, kỷ vật lịch sử này chính thức được gia đình cụ Hoàng Học trao tặng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam để phục vụ công tác lưu giữ và phát huy giá trị di sản.
Theo các nhà nghiên cứu, đây là hiện vật hiếm hoi phản ánh trực tiếp cuộc tổng tuyển cử năm 1946 tại một địa phương miền trung, nơi điều kiện tổ chức bầu cử còn muôn vàn khó khăn.
Từ câu chuyện chiếc hòm phiếu bầu cử ở Tuyên Hóa cho thấy bức tranh chân thật về đất nước năm 1946. Đó là một quốc gia vừa giành độc lập, còn nghèo khó nhưng tràn đầy khát vọng dân chủ và niềm tin vào tương lai. Những chiếc hòm phiếu đơn giản đặt ở đình làng, trường học hay trụ sở xã khi ấy đã trở thành nơi người dân gửi gắm quyền làm chủ của mình.
Trải qua 80 năm, Việt Nam đã tổ chức nhiều kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với hệ thống tổ chức ngày càng hoàn thiện. Những chiếc hòm phiếu hiện nay được thiết kế thống nhất, niêm phong chặt chẽ và đặt tại các điểm bỏ phiếu khang trang.
Tuy nhiên, nhìn lại chiếc hòm gỗ nhỏ bé từ Quảng Bình, nhiều người vẫn cảm nhận rõ giá trị lịch sử đặc biệt của nó. Đây là chứng tích của một thời khắc lịch sử huy hoàng và cũng là lời nhắn nhủ sâu sắc cho các thế hệ mai sau về ý nghĩa của độc lập, tự do và quyền làm chủ vận mệnh đất nước của Nhân dân. “Cuộc sống dẫu nhiều đổi thay nhưng chắc chắn hòm phiếu này sẽ gắn với lịch sử mãi mãi”, ông Hiển tự hào khẳng định.
Theo nhandan.vn
Nguồn: https://nhandan.vn/hom-phieu-cua-niem-tin-post948503.html
Cùng chuyên mục
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
DNTH: Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và...
Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội
DNTH: Đúng 7 giờ sáng 15/3, hòa chung ngày hội lớn với gần 79 triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước, tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện quyền và nghĩa vụ công...
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội
DNTH: Sáng 15/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố...
Hôm nay, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử
DNTH: Hôm nay 15.3, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Xã Quốc Oai nô nức chuẩn bị cho ngày hội toàn dân
DNTH: Hướng tới ngày hội toàn dân đi bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, xã Quốc Oai, TP. Hà Nội đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền lưu động, sẵn sàng ngày hội toàn dân.
Đô thị cuộc sống
-
Doanh nghiệp vận tải điều chỉnh hoạt động để giữ giá cước
-
PGS TS Đàm Hoàng Phúc: “Khoảng cách về độ bền xe điện so với xe xăng sẽ ngày càng mở rộng hơn”
-
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
-
Công nghệ số 'cõng sinh kế' tới vùng cao
-
Dịch vụ rửa xe ngày Tết ‘hốt bạc’, xe ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt
-
Trường Tiểu học Hoàng Liệt trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Sống khỏe
-
10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường
-
Bệnh viện ĐHYD – HAGL khai trương Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch
-
Người đàn ông chảy máu mũi vì con vắt sống ký sinh trong hốc mũi
-
Giải Pickleball Bắc – Nam 2026: Sân chơi thể thao kết nối cộng đồng
-
Khôi phục trục cánh tay và sự tự tin cho nữ bệnh nhân 19 tuổi đến từ Phnom Penh
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu