Ký sự Quảng Bình
14:50 | 26/07/2019
DNTH: DN&TH: Tỉnh Quảng Bình nằm ở khu vực miền trung của đất nước, nơi đây nước biển trong xanh, với cát trắng trải dài suốt dọc bờ biển, tạo một cảm giác thanh bình cho du khách. Kết hợp với nhiều thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú, Quảng Bình là lựa chọn của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu cho kỳ nghỉ năm 2019. Đây là phần thưởng của cơ quan dành cho cán bộ, phóng viên, ghi nhận công sức mà các thành viên đóng góp cho mái nhà chung mang tên Doanh nghiệp và Thương hiệu.
Để chuẩn bị cho chuyến du lịch của cơ quan, có thời lượng 4 ngày 4 đêm, với hơn 70 con người, là một việc khá bận rộn và cần có sự chuẩn bị rất chi tiết, bởi đây là tour du lịch do cơ quan tự tổ chức, không có sự hỗ trợ của Công ty du lịch chuyên nghiệp. Vì vậy, lãnh đạo đã giao việc xây dựng kế hoạch, kết nối các phần việc của chuyến đi theo lịch trình cho phóng viên Phương Phương (Lê Hoài Phương), với sự hỗ trợ của phóng viên Lê Hằng (Lê Thị Thu Hằng). Sau khoảng 4 tuần, mọi việc đã hoàn tất và 21 giờ 10 phút, ngày 24/6/2019 chúng tôi xuất phát từ Hà Nội đi Quảng Bình. Ngoài một xe giường nằm chở gần 50 người, cả người lớn và trẻ nhỏ, đoàn có thêm một số xe 4 chỗ ngồi của anh em trong cơ quan tự lái, để chủ động thời gian, phối hợp cùng lịch công tác trên các địa bàn lân cận tỉnh Quảng Bình, trong mấy ngày nghỉ của toàn cơ quan.

Nhà xe Thành Tin trong chuyến tham quan của Tào soạn
Mọi việc trở nên đơn giản và nhuần nhuyễn hơn, khi đoàn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ đồng chí Phạm Trung, phóng viên thường trú tại Quảng Bình. Từ bữa ăn, chỗ nghỉ, kiểm soát số lượng vé theo nhu cầu tham quan của từng người, tới kế hoạch giao lưu với các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Một sự phối hợp đáng ghi nhận!
Chuyến xe khá đông trẻ em nên không khí luôn ồn ào, náo nhiệt. Xe nghỉ ăn đêm chừng 30 phút tại TP.Vinh rồi di chuyển tiếp về hướng Quảng Bình. 5 giờ 45 chúng tôi tới Thị xã Ba Đồn, mọi người xuống xe nghỉ ngơi, ăn sáng và chuẩn bị cho lộ trình thăm quan đầu tiên tại động Thiên Đường. Mới đầu giờ sáng mà cái nắng chói chang của miền trung đã để lại cảm giác ngột ngạt cho mọi người trong đoàn. Dự báo một chuyến đi chơi trong oi ả và nóng bức.

Đội bóng Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu tham gia trận giao hữu với đội bóng của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tuệ Lâm tại Quảng Bình
Đi bộ 570m từ bến xe điện vào động, đã làm ai nấy đầm đìa mồ hôi, bởi cái nắng miền Trung và độ dốc trên quãng đường di chuyển. Khi tiếp xúc với cửa động, một luồng gió mát lạnh từ trong động thổi ra như xả đi hoàn toàn cảm nhận về cái nóng mà mọi người vừa trải qua. Cảnh đẹp của động Thiên Đường đúng như cái tên ai đó đã đặt cho nó, một sản phẩm vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Quảng Bình. Những dải nhũ đá buông từ trên cao xuống, chạy dài suốt chiều sâu mấy trăm mét của động, kết hợp với ánh đèn điện hắt lên từ phía dưới, tạo nên sự lung linh, huyền ảo. Cảnh đẹp như chốn thiên thai, tạo cảm giác tách biệt con người ra khỏi môi trường sinh hoạt thân thuộc hàng ngày.
Lộ trình đầu tiên kết thúc vào 12 giờ trưa, chúng tôi di chuyển ra suối nước Moọc để ăn trưa, nghỉ ngơi và tắm nước ngọt vào buổi chiều. Đây là lộ trình cuối cho ngày đầu tiên trước khi về khách sạn nhận phòng và tắm biển vào cuối giờ chiều.

Một số hình ảnh đoàn tham quan của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu tại Quảng Bình
Sáng ngày thứ 2, cả đoàn đi thăm nhà bác Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, sau giờ nghỉ trưa, trẻ em và phụ nữ đi tắm biển, nam giới xuất phát đi đá bóng giao hữu với Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tuệ Lâm (Công ty Tuệ Lâm), trụ sở tại số 15 Quang Trung, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 19 giờ tối, đoàn mở tiệc liên hoan đốt lửa trại và giao lưu văn nghệ với Công ty Tuệ Lâm. Đây có lẽ là đêm đáng nhớ nhất trong chuyến đi của anh em phóng viên Tòa soạn, bởi tình cảm mà Lãnh đạo và nhân viên Công ty Tuệ Lâm dành cho cán bộ, phóng viên tòa soạn luôn đong đầy, dạt dào như tấm lòng người dân Quảng Bình vẫn dành cho du khách, khi về với xứ Quảng.
Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tuệ Lâm, nơi giữ gìn “sản vật”
Công ty Tuệ Lâm hoạt động trong lĩnh vực trồng và chế biến dược liệu. Với phương thức áp dụng công nghệ cao theo các tiêu chuẩn Việt Gap, GACP - WHO để trồng, chăm sóc và thu hoạch nhằm tạo ra những sản phẩm dược liệu có chất lượng, an toàn với giá thành hợp lý. Sản phẩm chủ đạo của Công ty là sâm Bố Chính, là một loại dược liệu quý chứa nhiều dinh dưỡng và khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe.
Sâm Bố Chính có tên gọi khác là sâm Tiến Vua, bởi đây là sản phẩm đã từng được người xưa dâng lên Vua, như là một sản vật có giá trị của địa phương. Sở dĩ được gọi là sâm Bố Chính vì nó được phát hiện và sử dụng làm thuốc đầu tiên tại Châu Bố Chính tức tỉnh Quảng Bình ngày nay.
.jpg)
Phó Tổng biên tập Nguyễn Nam Thắng (người đứng giữa) tặng quà lưu niệm cho Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tuệ Lâm
Công ty Tuệ Lâm đã khôi phục thành công nguồn gen, thử nghiệm, trồng và nhân rộng diện tích bao phủ của cây sâm Bố Chính. Đây được xem như sản vật và niềm tự hào của người dân Quảng Bình.
Người phụ trách Logistics của đoàn tham quan
Cùng công tác với nhau khi còn làm ở Báo Người Hà Nội, khi đó tôi là Kế Toán trưởng và Phương Phương làm trong Ban Trị sự. Cô là người chuyên chắp bút cho Lãnh đạo, lo hậu cần cho cơ quan, thỉnh thoảng đi lấy tin cùng mọi người. Khi cuộc sống phẳng lặng, cô lại làm bạn với cây bút, để cho ra những tản văn, những tác phẩm theo đam mê của mình. Phương Phương thường lấy được niềm tin của Lãnh đạo khi luôn hoàn thành khá trọn vẹn công việc được giao.

Phóng viên Phương Phương, người phụ trách Logistics của đoàn tham quan
Cô lo cho đoàn từng bữa ăn, giấc ngủ, lên lịch trình cho chuyến đi của Tòa soạn một cách chi tiết. Rượu cho nam giới, nước ngọt cho trẻ em, đồng phục ra sao, kế hoạch giao lưu với đơn vị trên địa bàn mà đoàn dừng chân như thế nào, khớp giờ từng cung đoạn của chuyến đi, cũng một tay Phương Phương chắp bút và kết nối. Đặc biệt, khi vào những cuộc vui của cơ quan, nhiệt huyết mà Phương Phương thắp lên thường để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Nhiều lúc tôi tự hỏi, chăm lo công việc như vậy, nhiệt tình với mọi người như vậy, chỉnh chu như vậy, mà 31 tuổi nó vẫn chưa chịu lấy chồng là sao?
Kỳ quan đệ nhất động
9 giờ sáng ngày thứ 3, theo lịch trình đoàn xuất phát đi động Phong Nha, sau đó sẽ về thăm nhà và ăn trưa theo lời mời của Phóng viên Phạm Trung, tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hình ảnh cứa động Phong Nha góc nhìn từ trong ra ngoài
Chờ xếp hàng mua vé thắng cảnh cùng chúng tôi có thêm 3 đoàn người nước ngoài, cho thấy sức hút của cảnh đẹp nơi đây là không hề nhỏ. Động Phong Nha có chiều dài 2.700m, đi xuyên trong lòng núi, trên dòng sông Son. Theo người dân địa phương thì dòng nước chảy trong động ra, bắt nguồn từ Lào. Khu vực du khách được phép vào dài 1.200m. Nếu đi theo tour du lịch mạo hiểm, du khách sẽ được tiến sâu vào lòng động thêm 1.500m nữa, với một số công cụ hỗ trợ đi kèm, để đảm bảo an toàn khi vào tham quan. Lòng động khá rộng, mặt sông trong động 2 thuyền có thể tránh nhau. Nhũ đá buông tự nhiên từ mái vòm của động xuống dưới, kết hợp với nước suối và ánh đèn điện lung linh làm mê đắm lòng người.
Kỷ niệm còn lại cho hồi kết
7h30 sáng ngày thứ 4 của chuyến đi, chúng tôi xuất phát từ Quảng Bình chạy ra Hà Nội. Mặc dù mới qua giấc ngủ dài trong đêm, nhưng trên xe có nhiều người tiếp tục trong tiếng thở đều đều, như cố mơ nốt phần còn lại của đêm qua. Phần vì một nhóm đi chơi đêm, ăn uống tới 3 giờ sáng mới về nghỉ, phần vì lịch trình đi lại, giao lưu khá dày đã khiến mọi người thấm mệt. Tuy nhiên, đám trẻ con thì không ảnh hưởng nhiều về sức khỏe nên khi lên xe, chúng túm tụm nhau lại hát hò, bàn tán đủ chuyện trên trời, dưới biển, rồi chơi trò trốn tìm, nói chuyện rôm rả theo nét ngây thơ vốn có của lứa tuổi nhi đồng, làm náo loạn khu vực cuối xe.
13 giờ 10 phút, chúng tôi dừng chân ở Hoàng Mai, đoạn cuối tỉnh Nghệ An, giáp ranh với Thanh Hóa để ăn trưa, nhưng rồi tới 16 giờ chiều, xe mới tiếp tục lăn bánh. Đi được chừng 60km, đoàn dừng lại đưa phóng viên Quang Vinh (Phùng Quang Vinh) vào nhà nghỉ gần đó, bởi bữa trưa uống hơi quá chén. Sau nửa giờ dừng chân, đoàn quyết định để Vinh ở lại với sự chăm sóc của anh Hồ Văn Thi, một trong 3 tay lái của nhà xe Thành Tin - Nghệ An, 2 lái xe Vũ Lợi và Vũ Thành tiếp tục "Hà Nội thẳng tiến".
Đôi chút cảm nhận về Nhà xe Thành Tin
Ngày xuất phát, khi nhìn chiếc xe giường nằm mang BKS 37B-019.88, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, bởi về nguyên tắc kinh doanh vận tải thì cung đường đi sẽ được tính toán, lựa chọn với chi phí ít nhất. Nhưng không hiểu vì sao xe đón khách ở Hà Nội, cuối chuyến đi sẽ phải trả khách về Hà Nội, mà xe Nghệ An lại vượt mấy trăm km để ra đón chúng tôi. Nhưng khi cùng song hành trong chuyến đi, mới cảm nhận được tình cảm mà Nhà xe Thành Tin dành cho tòa soạn. Sự nhiệt tình của các anh trong suốt chuyến đi, hay các buổi giao lưu, tạo cảm nhận như các "cán bộ đường lối" này là người của đoàn du lịch, chứ không còn khoảng cách giữa Nhà xe và hành khách. Sự nhiệt tình đó còn trở thành trách nhiệm khi hành khách cần sự trợ giúp, như trường hợp của phóng viên Quang Vinh.
Đi tham quan, nghỉ mát trong năm của mỗi cơ quan, tạo cơ hội gắn kết giữa các thành viên, là sự tri ân của ban lãnh đạo với công sức mà các thành viên đóng góp và tạo nên chỗ đứng cho cơ quan, đơn vị tới ngày hôm nay, nhất là trong lĩnh vực báo chí. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu rất chú trọng những kỳ nghỉ, cũng như quyền lợi mà cán bộ, phóng viên trong tòa soạn cần được hưởng. Vì vậy, ngoài cán bộ, phóng viên trong cơ quan, chuyến đi còn thu hút nhiều thành viên trong gia đình của họ. Sự ấm cúng đó, thể hiện mái nhà chung mang tên Doanh nghiệp và Thương hiệu đang ngày một bền chặt. Sự gắn kết tạo thành sức mạnh cho tòa soạn trong quá trình phát triển, cũng như trên bước đường phục vụ mục tiêu của Đảng và Nhà nước.


Vũ Chiến – Ban Chuyên đề
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- Phong nha kẻ bàng /
- Phong nha /
- Doanh nghiệp thương hiệu /
- Kỳ nghỉ 2019 /
- Động Thiên Đường /
- Quảng Bình /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
Cục Thuế cảnh báo việc doanh nghiệp lập nhiều sổ kế toán để che giấu doanh thu
DNTH: Trước tình trạng một số doanh nghiệp sử dụng nhiều hệ thống sổ kế toán, tài chính để che giấu doanh thu, Cục Thuế yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về thuế, kế toán.
Những tín hiệu tích cực trên đường đua 10 tỷ USD của rau quả Việt
DNTH: Những tín hiệu tích cực từ thị trường, sự mở rộng của các kênh xuất khẩu chính ngạch cùng chuyển dịch mạnh sang sản phẩm chế biến đang tạo lực đẩy mới cho ngành rau quả Việt Nam.
Trong 5 năm tới sẽ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp
DNTH: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nông dân Việt Nam đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt trong đó, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp.
Prudential Việt Nam đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026: Góp phần thúc đẩy năng lực an sinh tài chính cho người Việt
DNTH: Ngày 6 tháng 6 năm 2026 – Trong khuôn khổ “Lễ hội Tài chính số 2026” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) từ ngày 6–7/6/2026, Prudential Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất đồng hành cùng chương trình năm nay....
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,5 lần
DNTH: Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng vốn đầu tư (FDI) của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2026, có 85 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 760,8...
Gia hạn biện pháp phòng vệ thương mại với đường nhập khẩu
DNTH: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định gia hạn biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan và 5 nước ASEAN.
Đô thị cuộc sống
-
Từ 15/6 có thể 25 triệu thuê bao di động sẽ bị khóa chiều gọi
-
Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến liên quan đến thủ tục đất đai
-
Xã Tiên Lãng đồng loạt ra quân lập lại trật tự đường hè, bảo vệ hành lang an toàn giao thông
-
Times Place - không gian sống đa trải nghiệm trong đại đô thị Capital Square
-
Prudential Việt Nam khép lại Ngày Tài Chính Số 2026: Khi bảo hiểm nhân thọ trở thành một phần của cuộc hội thoại tài...
-
Hải Phòng: Phường Thủy Nguyên ra quân lập lại trật tự đô thị: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ
Sống khỏe
-
Gia Lai sắp có bệnh viện chuyên khoa chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
-
HDBank tiên phong kiến tạo hệ sinh thái Y tế - Tài chính nhân văn
-
40.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk tiếp sức chương trình “Tổ quốc bình yên”
-
Herbalife và Cristiano Ronaldo mang dinh dưỡng hiệu suất cao vào thói quen hàng ngày với chiến dịch “Fuel Like Ronaldo”
-
Anh hùng Lao động Thái Hương đề xuất xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu