Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ

09:26 | 12/10/2020

DNTH: Bị cô lập sống trong khu vực bị ngập sâu, người dân phải lội nước cả km hoặc chèo thuyền để có thể đi chợ, mua các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 1.

Từ nhiều ngày nay, khu vực thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài. Nhiều khu vực bị cô lập với bên ngoài vì nước ngập sâu, chảy xiết. Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 2.

Đầu giờ chiều, vợ chồng anh Phạm Thanh Viết (người dân thôn Thạch Nham Tây) lội nước mấy chục phút để ra được khu vực đường chính để đi chợ và mua sắm một số nhu yếu phẩm hằng ngày. Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Viết cũng tranh thủ cầm điện thoại ra sạc nhờ ở một nhà người quen gần chợ tạm Cầu Giăng vì toàn bộ khu vực ngập sâu đã bị cắt điện từ hôm qua. Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 4.

Nhà anh Viết nằm cách chợ tạm Cầu Giăng khoảng 2km, vì ngập sâu không thể đi xe máy nên 2 vợ chồng phải lội nước cả quãng đường dài. Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 5.

Cũng như nhiều gia đình khác, từ nhiều ngày nay, nhà của vợ chồng anh Viết bị ngập sâu khoảng 0,5m, đường liên thôn thì ngập đến tận bụng. "Nước lên khiến cả nhà không kịp trở tay nên không dự trữ sẵn lương thực thực phẩm. Vì vậy, dù mưa gió rất to nhưng 2 vợ chồng tui vẫn phải cố gắng đi chợ", anh Viết nói. Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 6.

Nhiều ngày nay, thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) cũng bị chia cắt. Chính quyền xã phải dựng barie để cảnh báo người dân vì khu vực này nước chảy xiết rất nguy hiểm. Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 7.

 Đầu giờ chiều, chị Trương Thị Thủy cùng chồng lội nước từ nhà ra đường cái rồi mượn xe máy người quen để đi mua thức ăn chăn nuôi. "Nhà tui thì chưa ngập như đường sá xung quanh thì cao ngang bụng rồi. Sáng ra thấy cám vịt hết sạch, bí quá nên 2 vợ chồng phải lội ra để đi mua, tiện thể sắm thể 1 số nhu yếu phẩm", chị Thủy nói. Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 8.

Ngoài lội nước qua các con đường hẻm, thôn Cẩm Toại Đông cũng bố trí 1 chiếc thuyền để người dân di chuyển ra vào khu vực bị ngập sâu nhằm mua sắm các loại nhu yếu phẩm, vận chuyển người đi cấp cứu... Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 9.

Anh Phạm Công Hoàng (tổ 4, thôn Cẩm Toại Đông) cho hay, nhà anh đã ngập tới đầu gối từ nhiều ngày nay, đường xóm cũng đã ngập tới bụng. Chiếc thuyền nhỏ là phương tiện di chuyển duy nhất của cả xóm. Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 10.

 "Vì dòng nước chảy rất mạnh và xoáy nên thường chỉ thanh niên trai tráng mới chèo thuyền ra được. Nhà tui cũng phải trang bị thêm áo pháo, mỗi lần đi phải có 2 - 3 thanh niên cùng đi để đảm bảo an toàn. Chứ lúc lật thuyền giữa dòng nước xoáy đó thì không biết thế nào mà lần", anh Hoàng nói. Ảnh: Giang Thanh

Ngập sâu cả mét, nhiều người Đà Nẵng lội nước, chèo thuyền cả km để đi chợ - Ảnh 11.

Theo thống kê, toàn xã Hòa Phong có 9/13 thôn bị ngập với khoảng 3000 hộ bị ảnh hưởng cô lập vì mưa lớn, trong đó, có 1000 hộ bị ngập sâu. Do mưa lớn từ rạng sáng nay (11/10) nên mực nước sông Túy Loan lại dâng cao, mấp méo bờ khiến hàng ngàn hộ dân khốn khổ vì bị ngập sâu. Các khu vực bị ngập nước đều đã được cắt điện để đảm bảo an toàn. Ảnh: Giang Thanh

Giang Thanh

Theo Tiền Phong

Đường Nguyễn Văn Linh thi công 3 ca, quyết thông tuyến cuối năm

DNTH: Liên quan dự án đường Nguyễn Văn Linh, ngày 16/12, nhiều người dân đứng ở đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phóng tầm mắt có thể nhìn thấy đường Trường Chinh và Lê Thánh Tôn.

“Vùng xanh” Vinhomes Green Paradise - Món quà đầu đời vô giá cha mẹ dành cho con

DNTH: An cư tại Vinhomes Green Paradise không chỉ là quyết định về nơi ở, mà là món quà giá trị nhất cha mẹ có thể dành cho con: một tuổi thơ được nuôi dưỡng giữa thiên nhiên thuần khiết, được chăm sóc bởi hệ tiện ích y tế - giáo...

Sống, làm việc như nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên tại Imperia Holiday Hạ Long

DNTH: Có một câu đúc kết kinh điển mà giới đầu tư địa ốc vẫn nói với nhau - về yếu tố quyết định tạo nên sức hấp dẫn cho một dự án bất động sản: vị trí, vị trí và vị trí.

Giờ học Giáo dục địa phương: Nuôi dưỡng nhân cách và sáng tạo cho học sinh

DNTH: Tại Trường Tiểu học Đống Đa (phường Kim Liên, Hà Nội), giờ học Giáo dục địa phương đang trở thành điểm nhấn trong chương trình giảng dạy, góp phần hình thành tư duy sáng tạo và nhân cách cho học sinh.

Masterise Group và hành trình 'lớn lên cùng đất nước': Từ phát triển đô thị đến kiến tạo hạ tầng quốc gia

DNTH: Hạ tầng luôn là “phần cứng” của quốc gia – nhưng đằng sau những tuyến đường hay cây cầu, còn là câu chuyện về tầm nhìn, khát vọng và tinh thần kiến quốc.

Dự kiến cưỡng chế những hộ dân còn lại tại Dự án đường Nguyễn Văn Linh vào ngày 24/11

DNTH: Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) được xem là mạch máu giao thông quan trọng, chạy qua hai phường Hội Phú và Diên Hồng ở phía Tây tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, tiến độ thi công đã...

XEM THÊM TIN