Nghĩa cử cao đẹp của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi: Trả lại 500 triệu đồng
15:08 | 09/10/2025
DNTH: Ngày 8/10/2025, tại Ngân hàng Techcombank số 2 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, em Nhữ Lê Minh đã trả lại 500 triệu đồng cho anh Vương Quốc Ngọc ở Thái Nguyên. Anh Ngọc bày tỏ sự hài lòng và xúc động trước tinh thần ngay thẳng, trong sáng của bạn sinh viên trẻ tuổi.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi những giá trị đạo đức đôi khi bị cuốn trôi bởi nhịp sống hối hả và những cám dỗ vật chất, thì việc phát hiện và lan tỏa những hành động đẹp, những con người sống tử tế trở nên vô cùng cần thiết. Những tấm gương "người tốt, việc tốt" không chỉ góp phần làm cho xã hội thêm phần nhân văn mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về giá trị của lòng trung thực, sự liêm khiết và tinh thần sống đẹp. Một trong những tấm gương đáng quý ấy là bạn Nhữ Lê Minh, sinh viên năm 4, Khóa 64, Khoa Công trình, trường Đại học Thủy Lợi, người đã thể hiện một nghĩa cử cao đẹp khi tự nguyện trả lại số tiền lên tới 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6/10/2025, trong khi đang chuẩn bị đi ngủ sau một ngày học tập và làm thêm vất vả, Minh bất ngờ nhận được một thông báo chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Kiểm tra kỹ lưỡng, Minh không khỏi bất ngờ khi thấy số tiền lên tới 500.000.000 đồng đã được chuyển vào tài khoản cá nhân từ một tài khoản lạ, không hề quen biết.
Là một sinh viên xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, lại đang trong giai đoạn thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp, số tiền nửa tỷ đồng ấy đối với Minh là cả một tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự trung thực vốn có, thay vì nghĩ đến việc chiếm đoạt hay im lặng, Minh đã suy nghĩ rất kỹ và nhanh chóng quyết định đến trình báo sự việc với Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội vào hôm sau.
Sáng ngày 7/10/2025, Minh đã chủ động mang theo các bằng chứng giao dịch, sao kê tài khoản và đến trực tiếp Công an phường Bạch Mai nơi mình cư trú để trình báo sự việc. Đây là một hành động đáng khâm phục, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và lòng trung thực của một công dân, đặc biệt là một sinh viên sắp rời ghế nhà trường để bước vào đời.
Không lâu sau đó, Minh Nhận được một giao dịch khác (10 nghìn đồng) của số tài khoản đã gửi 500 triệu đồng, với thông tin, số điện thoại và nội dung là gửi nhầm. Mong muốn được nhận lại số tiền đã gửi nhầm đó. Em có liên lạc lại, người ở đầu dây bên kia giới thiệu là Vương Quốc Ngọc ở Thái Nguyên - chủ nhân của số tiền vừa chuyển nhầm, đồng thời trình bày sự việc và mong muốn được nhận lại khoản tiền do nhầm lẫn. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, đây đúng là một trường hợp chuyển khoản nhầm thật sự, không liên quan đến hành vi lừa đảo hay trục lợi.
Nhận được sự xác nhận từ phía công an, Minh không ngần ngại đồng ý trả lại toàn bộ số tiền cho người bị chuyển nhầm. Đặc biệt, bạn còn đề nghị việc trao trả tiền phải diễn ra công khai, minh bạch tại ngân hàng, có sự chứng kiến của đại diện Công an phường và người thân hai bên, để tránh mọi rắc rối pháp lý có thể phát sinh.
Chủ nhân của số tiền chuyển nhầm, anh Vương Quốc Ngọc không giấu được sự xúc động. Anh chia sẻ: “Đây là số tiền lớn của công ty, chỉ cần một chút sơ suất là có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trong bối cảnh hiện nay, việc tìm được một người có thể hành xử ngay thẳng như em Minh là điều không dễ dàng”. Anh cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành và mong muốn được bày tỏ lòng biết ơn bằng một phần quà nhỏ, tuy nhiên Minh đã từ chối khéo léo, chỉ nói rằng: “Đó là việc nên làm”.
Hành động đẹp của bạn Nhữ Lê Minh không chỉ đơn thuần là một lần “trả lại của rơi”, mà còn là minh chứng rõ ràng cho những giá trị đạo đức, lối sống đẹp vẫn đang được gìn giữ và phát huy trong thế hệ trẻ ngày nay. Trong môi trường giáo dục, nơi rèn luyện cả tri thức và đạo đức, những sinh viên như Minh chính là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.
Thầy cô trong trường Đại học Thủy Lợi khi biết sự việc cũng vô cùng tự hào. PGS, TS Nguyễn Hữu Huế chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn sinh viên của mình không chỉ giỏi kiến thức mà còn phải sống có đạo đức, có trách nhiệm với xã hội. Minh chính là minh chứng sống động cho những gì nhà trường hướng tới.”
Thầy giáo chủ nhiệm của em Minh, TS Đặng Việt Đức cho biết: Minh là một trong những sinh viên khá nhiệt tình, tham gia đầy đủ các chương trình của lớp cũng như của trường. Về học tập là một trong những học sinh nằm trong tốp đầu của lớp, em còn là nhân tố quan trọng trong Ban cán sự lớp.
“Đặc thù của ngành công trình này, ngay từ đầu các bạn sinh viên đã phải va chạm ngay với bê tông, sắt thép, nên vấn đề an toàn bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Liên quan đến khái niệm “an toàn” chính là đạo đức - nghề nghiệp nó gắn chặt với nhau. Đây chính là đạo đức con người cần có. Em Minh đã nắm và làm được những điều mà tôi cũng như các giáo viên khác của Khoa mong muốn các em sinh viên hiểu” TS Đặng Việt Đức chia sẻ thêm.
Câu chuyện về bạn Minh đã nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng sinh viên như một làn gió mát lành giữa cuộc sống bộn bề. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần thẳng thắn, trung thực và nghĩa hiệp của Minh. Một số bạn trẻ còn nói: “Nếu là mình trong hoàn cảnh đó, chưa chắc đã làm được như bạn Minh. Bạn thật sự là người tốt giữa đời thường”.
Trong một xã hội đang phát triển mạnh mẽ, khi vật chất đôi lúc làm lu mờ những giá trị nhân văn, thì những hành động của bạn Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó không chỉ tạo ra một hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, mà còn tiếp thêm niềm tin vào sự tử tế, lòng nhân ái vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống này.
Chuyện một sinh viên trả lại 500 triệu đồng không phải là điều xảy ra thường xuyên, càng không phải là điều dễ dàng khi đứng trước một số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên, bạn Nhữ Lê Minh đã làm được. Không phải vì danh tiếng, không phải vì phần thưởng, mà đơn giản chỉ vì lòng trung thực và phẩm chất đạo đức.
Bạn Nhữ Lê Minh xứng đáng được tuyên dương là “Người tốt, việc tốt” - không chỉ trong khuôn khổ của một bài báo hay một buổi tuyên dương, mà trong lòng của tất cả những ai đã biết đến câu chuyện này. Chính những con người như Minh đang âm thầm làm đẹp cho cuộc đời, truyền cảm hứng sống tử tế đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Quang Vinh
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- Nhữ Lê Minh /
- TS Đặng Việt Đức /
- Trường Đại học Thủy lợi /
- GS /
- Techcombank /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
Trường THCS Hoàng Liệt khai giảng năm học mới, hướng tới xây dựng điểm sáng giáo dục của Thủ đô
DNTH: Năm học 2026–2027 đánh dấu chặng đường phát triển mới của Trường THCS Hoàng Liệt (Hà Nội) sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức. Với quy mô 121 lớp, hơn 6.100 học sinh và 220 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đặt...
Hà Nội: Tận tâm với hành khách từ những việc nhỏ
DNTN: Trong những ngày vừa qua, Hà Nội liên tiếp xuất hiện các đợt mưa lớn trên diện rộng, có thời điểm mưa kéo dài nhiều giờ, gây ùn tắc giao trên các tuyến đường và khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn . Hai nhân...
Đội CSGT số 5 tăng cường xử lý xe kinh doanh vận tải vi phạm
DNTH: Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ 5,...
"Truyền cảm hứng - lan tỏa yêu thương” đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Bình
DNTH: Sáng 26/8/2026, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện “Truyền cảm hứng - lan tỏa yêu thương” tại xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình, nhằm sẻ chia khó khăn, tiếp...
Công trình trường học tại Tổ hợp Times Square Hà Nội chính thức cất nóc và tăng tốc hoàn thiện
DNTH: Công trình trường học thuộc Tổ hợp Times Square Hà Nội vừa chính thức cất nóc và đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, hướng tới chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9, 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
Phường Dương Nội: Cần xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
DNTH: Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, họp chợ cóc, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định tại một số khu vực trên địa bàn...
Đô thị cuộc sống
-
20.000 tỷ đồng thất thoát mỗi năm do thuốc lá nhập lậu
-
Lan tỏa hành động đẹp trên mỗi chuyến xe
-
Gia Lai: Phường Hội Phú nỗ lực tìm cách “giải cứu” đường Chu Mạnh Trinh
-
Trao yêu thương, tiếp bước đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Từ
-
Trường THCS Hoàng Liệt khai giảng năm học mới, hướng tới xây dựng điểm sáng giáo dục của Thủ đô
-
Hà Nội: Tận tâm với hành khách từ những việc nhỏ
Sống khỏe
-
Phường Bồ Đề : khai trương Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày
-
Gia Lai: Cứu sống bệnh nhân 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim, tổn thương mạch vành phức tạp
-
Cứu sống bệnh nhân nguy kịch sau tai nạn giao thông tại Campuchia
-
Ra mắt Kênh Sức Khỏe Ngày Nay Media và phát động Chương trình Ươm mầm nhân ái lần thứ hai
-
Khẳng định vai trò của y dược cổ truyền trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu