Người dân "thủ phủ" quất cảnh miền Trung mong chờ vụ Tết
22:44 | 22/12/2021
DNTH: Theo nhận định của người dân trồng quất cảnh, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi để chăm sóc và thu hoạch, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, người dân đã chủ động giảm bớt số lượng nhưng giá cả ra thị trường hứa hẹn sẽ không thay đổi.

Thành phố Hội An được xem là “thủ phủ” quất cảnh của tỉnh Quảng Nam và miền Trung. Quất nơi đây không chỉ nổi tiếng về số lượng, mà còn được biết đến với những cây có thế đẹp, tuổi đời nhiều năm, được trồng bởi những người dân có kinh nghiệm.
Những ngày này tại Hội An, người dân ở các làng quất cảnh đang tất bật chăm sóc, làm đẹp khâu cuối cho những chậu quất cảnh, như: uốn, tạo dáng cây, kích ra hoa đúng tết để chuẩn bị cung ứng cho thị trường dịp Tết.

Bên vườn quất ươm vàng, ông Mai Trinh, khối phố An Phong, phường Tân An, thành phố Hội An lạc quan chia sẻ: năm nay thời tiết không mưa nhiều nên thuận lợi cho việc phát triển chăm sóc nên cây quất sai quả, chín đều. Để có chậu quất đẹp, được giá, tôi đang dành thời gian ngắt tỉa bỏ đi những trái non, xanh để kích cây ra hoa đúng dịp tết. Một chậu quất cảnh đẹp thì ngoài thế, phải đủ trái chín, trái xanh và cả những chùm hoa trắng trong ngày tết.
"Đến nay, tôi đã bán cho thương lái 100 cây trong tổng số hơn 300 cây quất cảnh trong vườn. Giá ra thị trường năm nay cũng như năm ngoái, tuy nhiên chi phí các loại như phân bón, thuốc trừ sâu lại tăng, cho nên dự kiến năm nay lợi nhuận sẽ ít hơn mấy năm trước", ông Mai Trinh, người dân có kinh nghiệm hơn 20 năm trồng quất cảnh chia sẻ.

Bà Võ Sáu, trú Khối phố An Phong, phường Tân An, thành phố Hội An, đã hơn 15 năm trồng quất cảnh cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên gia đình bà chủ động trồng cắt giảm cây, hiện chỉ có khoảng 250 chậu, so với mấy năm trước khi chưa có dịch bệnh xảy ra, số lượng giảm nhiều.
“Giá bán năm nay, theo tính toán thì vẫn như năm ngoái, dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/cây tùy từng cây lớn nhỏ. Những năm trước, từ đầu tháng 11 âm lịch, thương lái đã tới đặt mua, thế nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch, đi lại khó khăn, thương lái dè dặt nên hiện chúng tôi vẫn chăm sóc cây giai đoạn cuối và chờ đợi thời gian thương lái đến thu mua, đưa ra thị trường”, bà Sáu chia sẻ.

Cùng tâm trạng, anh Minh Tùng, người trồng quất tại Cẩm Hà, thành phố Hội An cho biết, trước đây đến thời điểm này, thương lái từ khắp các nơi như Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… đã nườm nượt đến làng quất đặt hàng, nhưng đến thời điểm này, những nông dân tại thủ phủ quất vẫn còn chờ thương lái.
“Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người trồng quất Hội An đã chủ động giảm số lượng trồng. Đây là khó khăn chung cả thị trường nên chúng tôi chấp nhận và vẫn vượt khó để sản xuất, duy trì nghề trồng quất truyền thống bao nhiêu năm nay của cha ông”, anh Minh Tùng trải lòng.
Theo ông Nguyễn Thành Được, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, toàn xã có hơn 500 hộ dân chuyên trồng quất cảnh và bán vào dịp tết Nguyên đán. Vụ quất tết Nguyên đán 2022 cả xã dự kiến xuất bán 45.000 chậu, giảm 20.000 chậu so với năm ngoái. Lý do là bà con nông dân e ngại trước tình hình dịch Covid - 19 vẫn đang hoành hành, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ quất cảnh.
Còn hơn một tháng nữa là đến Tết, hy vọng sắp tới thị trường khởi sắc, giá cả tăng để bà con “thủ phủ” quất cảnh miền Trung có thu nhập ổn định cho cuộc sống cũng như tích trữ vốn liếng duy trì một mùa quất năm tới", ông Nguyễn Thành Được cho biết.
Theo Báo Chính phủ
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- Quất cảnh /
- Miền Trung /
- thị trường /
- người dân /
- Tết /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)

"Sốc" với giá vé máy bay dịp nghỉ lễ
DNTH: Theo ghi nhận của phóng viên Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn ngày 19/4, một số chuyến bay đến các khu du lịch như Phú Quốc, Côn Đảo, TP. HCM, Hà Nội… tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, giá vé hiện đang ở mức rất cao,...

Doanh số bán ô tô tại Việt Nam tăng 47%
DNTH: Chiều 11/4, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 3/2025 đạt 31.750 xe, tăng 47% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biến áp lực thành cơ hội mở rộng tăng trưởng
DNTH: Trước chính sách thuế đối ứng của Mỹ, doanh nghiệp công nghiệp cần biến khó khăn thành động lực mở rộng tăng trưởng.

Thịt lợn đang... hạ nhiệt
DNTH: Cục Thống kê cho biết, vừa qua, có thời điểm giá thịt lợn biến động, tăng mạnh nhất là đầu tháng 3, nhưng sau đó đã chững lại và giảm dần, đến cuối tháng 3 chỉ còn tăng ở một số tỉnh phía Nam.

Tăng thuế thu từ kinh doanh thương mại điện tử lên 19%
DNTH: Bộ Tài chính cho biết, 3 tháng đầu năm, số thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử là 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Thị trường nông sản: Giá xuất khẩu gạo tiếp tục tăng
DNTH: Giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có biến động mạnh dù đang cao điểm thu hoạch lúa Đông Xuân. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng và thu hẹp dần sự chênh lệch về giá xuất khẩu với các nước khác trong...
Đô thị cuộc sống
-
Hà Nội công bố đường dây nóng về trật tự giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5
-
Báo chí tiếp lửa cho startup
-
Dỡ tòa nhà Hàm cá mập với chi phí 0 đồng
-
Vì sao các doanh nhân thành công đều nghe, đọc sách điện tử
-
Hội thảo "Chuyển đổi xanh: Động lực phát triển bền vững khu vực Bắc Trung Bộ"
-
Hành trình khám phá ẩm thực độc đáo ở trái tim Thụy Sỹ
Sống khỏe
-
Bệnh viện ĐHYD-HAGL: Ca nội soi hy hữu, cắt thận lấy hơn 100 viên sỏi
-
Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức chương trình "Mắt sáng học đường - Vững bước tương lai"
-
Tỷ lệ mắc ung thư phổi gia tăng ở những người không hút thuốc lá
-
"3 nhớ 2 không" phục hồi sức khoẻ, nạp năng lượng sau kỳ nghỉ Tết
-
Giá trị sống từ không gian xanh
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu
Ý kiến bạn đọc...