Những "bóng hồng" làm bùng nổ cầu trường Binh đoàn 15

12:13 | 17/03/2026

DNTH: Sáng 17/3, tại Sân vận động Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai mở rộng 2026 - Cúp VTV5 đã chính thức khai mạc.

 

Những
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ (thứ 5, phải sang) - Tư lệnh Binh đoàn 15 và Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 (thứ 5, trái sang) trao tiền hỗ trợ các đội bóng tham gia giải. Ảnh: Minh Vỹ

Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao đơn thuần, đây còn là ngày hội tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn và bản sắc văn hóa của phụ nữ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên và cả nước.

Những
Sắc màu trang phục các cầu thủ tham gia giải. Ảnh: Minh Vỹ

Ngày hội của bản sắc và đam mê

Giải đấu do Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15; ông Nguyễn Văn Ý – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; ông Lê Trường Thi – Phó trưởng Ban Truyền hình tiếng dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam.

Những
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Minh Vỹ
Những
Ông Nguyễn Văn Ý – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Minh Vỹ

Diễn ra từ ngày 17/3 đến 21/3, giải quy tụ hơn 120 vận động viên của 8 đội bóng đến từ Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Các "bóng hồng" sân cỏ thuộc nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Thái, Ê Đê, Jrai, Ba Na, Rơ Măm, Xơ Đăng… đã mang đến một bầu không khí rực rỡ sắc màu văn hóa.

Những
Trao cờ lưu niệm các đội tham gia giải. Ảnh: Minh Vỹ

Tranh tài nội dung bóng đá sân 7, các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn mỗi bảng 2 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết. Bảng A: Ea Păl (Đắk Lắk), Đắk Đoa (Gia Lai), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 72 – Ia Nan (Gia Lai), Đoàn KTQP 78 – Mô Rai (Quảng Ngãi). Bảng B: Ea Knốp (Đắk Lắk), Đội Jrai (Gia Lai), Đoàn KTQP 732 – Sa Loong (Quảng Ngãi), Đoàn KTQP 717 – Ia Tôr (Gia Lai).

Màn trình diễn ấn tượng của chân sút Bùi Thị Huế

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu mở màn giữa Đoàn KTQP 717 (Binh đoàn 15) và Ea Knốp (Đắk Lắk) đã khiến khán đài bùng nổ. Trái với vẻ ngoài dịu dàng thường nhật, các cầu thủ nữ khi vào sân đã thể hiện tinh thần thi đấu vô cùng quyết liệt.

Những
Đoàn KTQP 717 (áo trắng) và Ea Knốp (áo xanh). Ảnh: Minh Vỹ

Tâm điểm của trận đấu chính là chân sút Bùi Thị Huế (số 7) của Đoàn KTQP 717. Với thể hình vượt trội, khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân và tư duy chiến thuật nhạy bén, Bùi Thị Huế đã thực sự "làm mưa làm gió" trước khung thành đối phương. Những pha đi bóng lắt léo cùng cú Hat-trick đẳng cấp của cô không ít lần khiến khán giả phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Chung cuộc, Đoàn KTQP 717 đã giành chiến thắng thuyết phục 15-0, khẳng định sức mạnh của một trong những ứng cử viên sáng giá.

Những
Chân sút Bùi Thị Huế (áo trắng) của Đoàn KTQP 717 lập Hat-trick trong trận mở màn. Ảnh: Minh Vỹ
Những
Chân sút Bùi Thị Huế (bìa phải) và lãnh đạo Đoàn KTQP 717. Ảnh: Minh Vỹ

Hơn cả một giải đấu

Giải bóng đá nữ DTTS 2026 không đơn thuần là câu chuyện thắng thua trên bảng tỷ số. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt, giải đấu là dấu mốc ý nghĩa chào mừng Binh đoàn 15 đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" lần thứ hai.

Những
Những "bóng hồng" làm bùng nổ cầu trường Binh đoàn 15. Ảnh: Minh Vỹ

Theo Ban tổ chức, giải đấu nhằm khuyến khích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa tích cực rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất con người Gia Lai nhân dịp "Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026", thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi biên thùy.

Những
Lãnh đạo, đại biểu dự khán trận mở màn. Ảnh: Minh Vỹ

Để khích lệ tinh thần các đội, cơ cấu giải thưởng năm nay khá hấp dẫn với 30 triệu đồng cho ngôi vô địch, 15 triệu đồng cho giải Nhì và 5 triệu đồng cho mỗi đội đồng giải Ba. Ngoài ra, Binh đoàn 15 còn hỗ trợ thêm mỗi đội tham dự 10 triệu đồng.

Những

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp các trận quan trọng (khai mạc, chung kết, bế mạc) trên kênh VTV5, các trận đấu còn lại được truyền trực tuyến trên các nền tảng số của VTV để lan tỏa tinh thần thể thao rực lửa từ đại ngàn Tây Nguyên.

Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai 2026: Phường Pleiku và xã Tuy Phước nhất toàn đoàn

DNTH: Sáng 15/9, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã chính thức tổ chức lễ bế mạc, khép lại hành trình gần 3 tháng tranh tài sôi nổi, kịch tính và đầy cảm xúc.

V.League 1-2026/27: Những bất ngờ ở màn khởi động

DNTH: Vòng 2 LPBank V.League 1-2026/27 vừa khép lại bằng những cơn địa chấn làm đảo lộn hoàn toàn mọi dự đoán chuyên môn. Trên khắp các sân cỏ cả nước, người hâm mộ được chứng kiến những cú ngã ngựa cay đắng của các thế lực...

Những "nhịp cầu" nâng tầm giải đấu và khát vọng kết nối bền chặt

DNTH: Khi những nhịp đập của môn thể thao vua đang nóng dần lên trước giờ bóng lăn, Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần thứ VII – năm 2026 lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ là một sân chơi...

Đối thoại với BLV CatcosanVinh: Bàn về thắng lợi địa chấn tại Hàng Đẫy

DNTH: “Đã 14 năm, SLNA mới trình diễn khán giả Thủ đô một trần cầu mãn nhãn, chiến thắng 4-1 để đối thủ “tâm phục, khẩu phục”, nhưng hãy còn quá sớm để nói SLNA đã trở lại đường đua” BLV CatcosanVinh chia sẻ.

Chắp cánh đam mê cùng Học viện LPBank HAGL

DNTH: Ngày 11.9, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), Học viện LPBank HAGL tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển bóng đá trẻ cộng đồng”.

FC Nhà báo Thanh Hóa: Máu lửa sân phủi, trọn tình xứ Thanh

DNTH: Hơn một thập kỷ đồng hành cùng sân chơi bóng đá dành cho những người làm báo các tỉnh, thành, CLB Nhà báo Thanh Hóa tại Hà Nội vẫn giữ nguyên cái “chất” của những người con xứ Thanh: đoàn kết, quyết tâm và không ngại thử...

XEM THÊM TIN