Niềm vui tự do của phụ nữ Ả Rập tại World Cup 2022

11:20 | 30/11/2022

DNTH: World Cup 2022 đang chứng kiến ​​số lượng cổ động viên nữ đến sân vận động cao hơn bao giờ hết. Phụ nữ Ả Rập từ Qatar, Ả Rập Saudi và Ma-rốc giải thích niềm vui khi thấy các đội của họ thi đấu tại World Cup.

Tại một trong những kỳ World Cup căng thẳng nhất, với việc lạm dụng nhân quyền và LGBTQ ở Qatar, vấn đề được nêu bật hàng đầu trong nước, câu hỏi về việc có bao nhiêu phụ nữ từ quốc gia Ả Rập sẽ có mặt trong các sân vận động là chủ đề được nhiều người đặt câu hỏi.

Trong kỳ World Cup đầu tiên ở Trung Đông, bốn quốc gia đến từ các quốc gia Ả Rập - Ả Rập Saudi, Maroc, Tunisia và chủ nhà Qatar - đã góp mặt tại giải đấu năm nay. 

Nó phù hợp với số lượng quốc gia cao nhất trong khu vực tham gia cuộc thi như tại Nga 2018, nhưng đối với các cổ động viên nữ thì có một sự khác biệt rõ rệt .

Một phụ nữ Qatar nói với phóng viên DW Dana Sumlaji: “các cổ động viên nữ Ả Rập đến Qatar đông hơn chúng tôi mong đợi. "Bạn có thể thấy rằng họ ngang nhau trên sân vận động. 

"Chúng tôi đến từ một quốc gia bảo thủ và một số gia đình không chấp nhận phụ nữ đến sân vận động, trong khi những gia đình khác không gặp vấn đề gì. 

"Nhưng chúng tôi không có cơ hội tổ chức World Cup thường xuyên, vì vậy bạn có thể thấy ngay cả những gia đình bảo thủ này cũng chấp nhận cho con gái của họ đến sân vận động. Chúng tôi đến với số lượng lớn như một gia đình để cổ vũ cho tất cả các đội Ả Rập."

Nữ cổ động viên Saudi Arabia chụp ảnh bằng điện thoại
Ảnh: Ulmer/Teamfoto/IMAGO.

Đặc biệt, Ả-rập Xê-út đã mang đến nhiều thay đổi cho phụ nữ ở nước này, với một loạt cải cách trong vài năm qua nhằm hiện đại hóa đất nước, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ vào các sân vận động bóng đá vào tháng 1 năm 2019.

Mặc dù những thay đổi này được coi là một nỗ lực của đất nước nhằm khiến thế giới bỏ qua  những tội ác vẫn còn xảy ra ở bang, nơi mọi người vẫn bị hành quyết và Chính phủ thường xuyên bị buộc tội về tội ác nhân quyền, nhưng chúng cũng mang lại lợi ích không kém cho những người hâm mộ bóng đá nữ cuồng nhiệt.

Sau chiến thắng gây sốc 2 - 1 của Ả-rập Xê-út trước Argentina trong trận mở màn vòng bảng của họ, một số lượng lớn người dân từ nước này đã thực hiện chuyến đi ngắn tới Doha để tham dự trận đấu thứ hai với Ba Lan , với khoảng 42.000 trong số 44.259 khán giả đến từ Ả - rập. 

"Sân vận động chúng tôi thi đấu trong trận gặp Ba Lan không phù hợp với tất cả chúng tôi", một nữ cổ động viên Ả Rập Xê Út giải thích. “Đợi đến trận đấu ở Lusail với Mexico, chúng tôi sẽ lấp đầy sân vận động.

"Phụ nữ Ả Rập Xê Út luôn ủng hộ đội nam dù trước TV hay trong sân vận động. Và vì hiện tại không có hạn chế nào đối với phụ nữ trong sân vận động nên chúng tôi có quyền giống như nam giới ở đó", cô nói thêm.

"Chúng tôi đến Qatar với số lượng lớn. Tôi hy vọng tương lai sẽ còn tươi sáng hơn, đặc biệt là đối với đội tuyển quốc gia nữ, tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại họ ở World Cup nữ."

Người hâm mộ Ma-rốc cổ vũ, mặc trang phục màu đỏ
Ma-rốc đã giành chiến thắng đầy bất ngờ trước Bỉ trong trận đấu thứ hai của họ vào Chủ nhật. Ảnh: Alexandre Brum.

Trên thực tế, vào đầu năm nay, Ma-rốc đã trở thành đội tuyển nữ Ả Rập đầu tiên giành được suất tham dự World Cup , sau khi lọt vào trận chung kết Cúp bóng đá nữ châu Phi năm nay, mặc dù cuối cùng họ thua Nam Phi với tỷ số 2 - 1.

Nhưng người Ma-rốc tin rằng có sự khác biệt rõ rệt trong thái độ nhìn phụ nữ xem các trận đấu và trong văn hóa theo dõi bóng đá ở các quốc gia Ả Rập Bắc Phi, so với các quốc gia ở Bán đảo Ả Rập.

“Văn hóa ở Maroc có nghĩa là ủng hộ đội tuyển quốc gia là nghĩa vụ quốc gia,” cổ động viên Ma-rốc Kawtar Ajbali giải thích: "chúng tôi được sinh ra với nền văn hóa bóng đá và có sự bình đẳng giữa nam và nữ trong vấn đề này." Và, đối với phóng viên Sumlaji của DW, người sinh ra ở Syria và buộc phải đối mặt với thái độ phân biệt giới tính với tư cách là một trong số ít nữ phóng viên truyền hình về bóng đá nam tại quốc gia nơi cô sinh ra, việc chứng kiến ​​rất nhiều phụ nữ từ quốc gia của cô tại World Cup là một cảm giác trong lành.

"Những gì tôi đã thấy tại World Cup này, với tất cả những người phụ nữ này ăn mừng bóng đá bất kể tín ngưỡng hay sự khác biệt về truyền thống và văn hóa của họ, đó là điều tôi luôn mơ ước được thấy ở thế giới Ả Rập," cô nói.

"Tôi ước nó có thể luôn như thế này, rằng việc nhìn thấy phụ nữ trong sân vận động là một điều rất bình thường."

Bồ Đào Nha vs CHDC Congo: "Messi đã gọi, Ronaldo có trả lời?"

DNTH: Sự kiện Messi lập hat-trick lịch sử trong ngày ra quân gặp Algeria đang tạo nên cơn địa chấn toàn cầu. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Houston vào lúc 0h00 ngày 18/6/2026, nơi Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận...

Messi - Thiên tài của các thiên tài

DNTH: Trong dòng chảy bất tận của lịch sử bóng đá thế giới, hiếm có cái tên nào định nghĩa lại khái niệm về sự vĩ đại như Lionel Messi. Khi World Cup 2026 khởi tranh trên đất Mỹ, người hâm mộ đã nín thở chờ đợi xem liệu ở...

Góc CatcosanVinh: Bóng đá là Football hay Soccer?

DNTH: Rất nhiều người vẫn hay thắc mắc: tại sao cùng một môn thể thao, phần lớn thế giới gọi là "football", nhưng người Mỹ lại gọi là "soccer"? Câu chuyện này không chỉ đơn giản là chuyện "thích thì gọi", mà nó là một màn tranh cãi...

Na Uy thắng ngày trở lại World Cup sau 28 năm

DNTH: Tiền đạo Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Iraq 4-1 ở lượt mở màn bảng I World Cup 2026 hôm 17/6 (giờ Hà Nội).

Ông Phạm Văn Tuấn làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ thể thao cho mọi người

DNTH: Ngày 16/6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đại hội đại biểu Hiệp hội Công nghệ thể thao cho mọi người lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã long trọng diễn ra. Ông Phạm Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục...

Góc Catcosan Vinh: Pháp – Senegal- Cơ hội cho “Gà trống” phục thù

DNTH: Vào lúc 2h00 sáng ngày 17/6 tới đây, sân vận động MetLife (Mỹ) sẽ chứng kiến màn chạm trán đầy duyên nợ giữa Pháp và Senegal trong khuôn khổ bảng I, World Cup 2026. Đây không chỉ là một trận đấu mở màn, mà còn là lời nhắc nhở...

XEM THÊM TIN