Sức sống xanh ở đảo Trường Sa sau 45 năm giải phóng

11:01 | 27/04/2020

DNTH: Được coi là “quần đảo bão tố” sau 45 năm giải phóng (29-4-1975/29-4-2020), xây dựng và phát triển, quần đảo Trường Sa đã trở thành một thị trấn sầm uất với đầy đủ chức năng hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa tâm linh.

Chen giữa hàng trăm công trình trúc hạ tầng vững chắc là hàng ngàn cây xanh đâm chồi nảy lộc vươn mình trong nắng gió mặn mòi. Không chỉ những đảo nổi như Trường Sa lớn, Nam Yết, Sinh Tồn, Song Tử Tây màu xanh mới phủ kín, mà cả những đảo chìm như Cô Lin, Len đao, Đá Lớn, Đá Lát... màu xanh cây cối vẫn xanh tốt trên sỏi cát Trường Sa. Màu xanh ấy không chỉ là kết quả sáng tạo, cần cù từ bàn tay khối óc của những chiến sĩ “áo vằn cánh sóng”, mà còn là sự khát vọng hòa bình, chung sức đồng lòng xây Trường Sa mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường, thắm tình quân dân như cá với nước của những người lính biển ở xa nhất của Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 29-4-1975, quần đảo Trường Sa hoàn toàn được giải phóng bởi “cánh quân thứ 6”. Đó là đội quân chủ lực của những chiến sĩ đặc công nước Lữ đoàn Đặc Công 126 Hải quân. Dưới sự chỉ huy của Trung tá Mai Năng, những chiến sĩ “biệt động nước” đã chiến đấu giải phóng đảo Song Tử Tây. Cùng với đó là giải phóng các đảo Trường Sa lớn, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông.

Không thể kể xiết những khó khăn những ngày đầu tiên Trường Sa mới giải phóng. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ gồng mình vác đá xây dựng với tinh thần “kê cao nền Tổ quốc giữa đại dương bao la”. Và cũng không thể nói hết những khó khăn gian khổ của bộ đội Trường Sa ngày ấy chia nhau từng ca nước ngọt, nhường nhau từng bó rau xanh, ngày “lăn lê bò trườn” dưới nắng lửa, tối vác đá xây dựng đảo dưới mưa rào. Cả đảo không có màu xanh, chân người chiến sĩ phồng rộp vì cát mặn.

Còn nay ở “quần đảo bão tố”, màu xanh bạt ngàn phủ khắp triền đảo, nước ngọt dồi dào trong những bể chứa cả trăm khối. Đi dưới hàng cây bàng quả vuông mát rượi, chẳng khác gì đi ở công viên ở đất liền. Chỉ khác đó là công viên xanh giữa nắng gió Trường Sa. Và chủ nhân của nó là bộ đội Cụ Hồ khoác áo màu của biển.

Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Sa hôm nay như “thành phố giữa ngàn khơi”. Thế hệ cán bộ chiến sĩ ở 21 đảo, điểm đảo/33 đang ngày đêm hi sinh thầm lặng hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì bình yên chủ quyền biển đảo.

Đi dưới những hàng cây xanh mướt ở đảo Sơn Ca, hay Nam Yết; trên xuồng CQ cao tốc tuần tra ở đảo Sinh Tồn hay vùng biển Cô Lin, cán bộ chiến sĩ Trường Sa đều thấu hiểu rằng, để có những cột mốc chủ quyền sừng sững hiên ngang và trường tồn mãi mãi như hiện nay, nhiều sĩ quan, binh nhất, binh nhì đã anh dũng hi sinh. Có người mãi mãi nằm lại dưới tầng tầng san hô biển mặn, thi thể hòa lẫn biển khơi, hòa vào sóng gió, thành khúc quân ca Trường Sa 45 năm qua.

Nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, xin giới thiệu những hình ảnh mới nhất về Trường Sa sau 45 năm kể từ ngày giải phóng.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Cảnh bình yên thanh bình trên đảo Song Tử Tây.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

San hô đảo chìm một màu xanh biếc.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Cá heo ở biển Trường Sa.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Phút giải lao sau giờ huấn luyện của chiến sĩ mới.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Mưa biển Trường Sa.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Ôn bài dưới gốc phong ba.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Khách đất liền ra thăm lính đảo.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Tuần tra.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Học sinh Trường Sa làm duyên dưới tán bàng vuông.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Tình yêu lính đảo.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Song Tử Tây dưới hoàng hôn rực rỡ.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Màu xanh của đảo Sinh Tồn.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Cá lồng ở đảo Đá Tây A.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Công viên xanh giữa lòng cát trắng.

suc song xanh o dao truong sa sau 45 nam giai phong

Thủ phủ Trường Sa.

Lê Khanh

Theo Báo Tài nguyên Môi trường 

EVN làm việc với Nhiệt điện Uông Bí về công tác vận hành và kế hoạch sản xuất điện 2026

DNTH: Ngày 16/01/2026, Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Phó Tổng giám đốc Phạm Lê Phú làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Uông Bí nhằm đánh giá kết quả vận hành năm 2025 và kiểm tra công tác...

HASI: Thống nhất định hướng phát triển với việc tạo nhiều giá trị

DNTH: Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM (HASI) đang chuyển mạnh vai trò từ kết nối sang dẫn dắt, với trọng tâm là đại diện, tư vấn và phản biện chính sách cho doanh nghiệp. Nội dung này được Chủ tịch HASI Võ Sơn Điền khẳng định...

Doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 72% - "cú hích" năm 2026

DNTH: Năm 2025 ghi nhận bức tranh hai chiều của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khi số lượng thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh, trong khi áp lực giải thể, tạm ngừng kinh doanh vẫn chưa hạ nhiệt.

Tuần thứ 2 kỳ BDTT Nhà máy: Khí thế và tin tưởng ngày đầu năm mới

DNTH: Chuyến làm việc đầu năm của lãnh đạo Tổng công ty thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với lực lượng trực tiếp tham gia bảo dưỡng, góp phần bảo đảm thành công cho kế hoạch sản xuất năm 2026.

Tuần đầu tiên kỳ bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ 2025: Giữ nhịp an toàn, tiến độ

DNTH: Lãnh đạo PVFCCo – Phú Mỹ kiểm tra, thị sát công tác bảo dưỡng tổng thể năm 2025 tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, ghi nhận nỗ lực của người lao động và yêu cầu đảm bảo các tiêu chí an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Cánh đồng hướng dương gây thương nhớ tại Nghệ An vào mùa nở rộ: Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp

DNTH: Những ngày cuối năm, khi lòng người chầm chậm lắng để đếm bước thời gian cũng là lúc ta mong muốn gom góp những tia nắng cuối mùa vào khung hình kỷ niệm. Giữa không khí ấy, cánh đồng hướng dương của trang trại TH tại xã...

XEM THÊM TIN