Tân vương Ado Group viết lên câu chuyện cổ tích
22:27 | 11/10/2022
DNTH: Mặc dù không được đánh giá cao trước khi giải đấu diễn ra, nhưng sau mỗi trận đấu, FC Ado Group càng cho thấy sự già dơ và chững chạc. Đội bóng đến từ thành Tây của Hà Nội đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi liên tiếp đánh bại những ứng cử viên sáng giá và từ đó “hình hài” tân nhà vô địch mùa giải xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả khán giả.
Từ một “cậu bé” tí hon
Là đội bóng cuối cùng đăng ký tham gia giải đấu, thời gian để các cầu thủ tập luyện, ăn khớp với nhau hầu như không có, danh sách một đội bóng với những cầu thủ trẻ cùng huấn luyện viên là nữ đã khiến cho những người hâm mộ đội bóng Ado Group, cũng như các đội bóng khác không đánh giá cao ở giải đấu năm nay. Thậm chí có những ý kiến cho rằng FC Ado Group sẽ khó có thể vượt qua vòng bảng.
Trước đó, trong trận mở màn gặp FC VTV - đội bóng được cho là yếu nhất giải đấu, FC Ado Group đã có được chiến thắng đậm nhưng lối chơi của đội bóng này thì không hoàn toàn thuyết phục.
Đúng như nhận định của nhiều người, bước sang trận đấu thứ hai gặp FC Quốc Oai - một đội bóng được đánh giá khá cao ở giải đấu này, FC Ado Group đã bộc lộ quá nhiều yếu điểm chính vì vậy họ đã phải nếm mùi thất bại cay đắng trước đối thủ, khiến cho cánh cửa vào vòng tứ kết của Ado Group bị thu hẹp đi rất nhiều.
Một kịch bản u tối được nhiều người nghĩ tới khi FC Ado Group bị loại trong giải đấu năm nay nếu họ không thắng được FC VinLand trong trận đấu cuối.
Khởi đầu trận đấu không được như ý khi để FC VinLand vươn lên dẫn trước từ rất sớm, nhưng ngay sau đó các cầu thủ của FC Ado Group dường như tỉnh ngộ, họ chơi tập trung cùng với đó xuất hiện nhiều hơn những mảng miếng trong lối đá.
Kết thúc trận đấu FC Ado Group chiến thắng khó tin với tỉ số 8 - 2 trước đối thủ cạnh tranh, giành tấm vé vào vòng tứ kết với vị trí Nhì bảng C.
Có thể coi đây là quãng thời gian trẻ thơ đầy may mắn và vui vẻ đối với những “cậu bé” FC Ado Group, một hành trình mới đầy thử thách và sóng gió bắt đầu!
... đến hành trình trở thành “gã khổng lồ”
Khác với những trận đấu có phần nhẹ nhàng tại vòng bảng, bước vào vòng tứ kết, FC Ado Group phải đối đầu với một đội bóng giàu truyền thống đến từ xứ Nghệ, với nòng cốt là các cầu thủ trẻ đến từ lò đào tạo sông Lam Nghệ An. Trước khi trận đấu diễn ra, có nhiều người cho rằng quãng thời gian may mắn, vui vẻ của đội bóng này đã kết thúc, họ sẽ phải dừng bước trước một Hoàng Thu đầy sức mạnh.
Nhưng những gì đã diễn ra trên sân thì hoàn toàn ngược lại, các chàng trai áo vàng của FC Ado Group dường như lột xác với lối chơi tấn công, chủ động trước đối thủ và liên tiếp có được 3 bàn thắng. Tuy nhiên, ngay sau đó với sự non nớt của mình, FC Ado Group đã để đối thủ có cơ hội ghi liên tiếp 2 bàn gỡ, rút ngắn tỉ số trận đấu.
Và thật may mắn cho các “cậu bé” FC Ado Group khi họ giữ nguyên được kết quả này đến cuối trận trước những sức ép kinh hoàng tới từ FC Hoàng Thu.
Từ đây cái tên FC Ado Group bắt đầu được nhiều người để ý hơn và hình hài “cậu bé” cứng cáp đã dần hoàn thiện hơn.
Lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải đấu, có vẻ như FC Ado Group đã đạt được mục tiêu tại giải đấu năm nay, vì thế tinh thần của các cầu thủ cũng được lên cao, họ luôn tự tin thoải mái trong mỗi trận đấu với tâm lý mình là đội bóng cửa dưới.
Có lẽ cuộc hành trình đầy thú vị của FC Ado Group sẽ chính thức dừng lại khi ở lượt trận bán kết họ phải tiếp đón một đối thủ lớn được mệnh danh là “gã nhà giàu thành Nam”, đội bóng của bầu Hưng với sự đầu tư bài bản, chuyên sâu cùng mục tiêu chinh phục ngôi vương tại mùa giải.
Bước vào trận đấu, FC Liên quân Tuấn Hưng - Tín phát Việt Nam (FC Liên quân) thị uy sức mạnh bằng cách liên tục dồn ép đối thủ và có được bàn thắng vươn lên dẫn trước trước FC Ado Group.
Sau khi để thua, khác với dự đoán của nhiều người cho rằng FC Ado Group sẽ bị vỡ trận nhưng những gì diễn ra trên sân thì khác, các cầu thủ trẻ của FC Ado Group trở nên mạnh mẽ, gan góc hơn, họ liên tục dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn thắng san hòa tỉ số.
Những sự cố gắng của FC Ado Group đã được đền đáp xứng đáng khi họ có được bàn thắng san hòa, không lâu sau đó họ tạo thêm bất ngờ khi có được bàn thắng tiếp theo nâng tỉ số lên 2 - 1 và duy trì cho đến hết hiệp 2.
Kết quả chung cuộc, FC Ado Group ghi tên mình vào trận chung kết với sự ngỡ ngàng của phần đông khán giả, ngay cả những người lạc quan, yêu mến đội bóng này cũng không nghĩ họ có thể vượt qua được FC Liên quân.
Cũng từ đây, hành trình lột xác từ một “cậu bé” ngây thơ trở thành “gã khổng lồ” tại giải đấu đã chính thức bắt đầu, xóa tan đi mọi ngờ vực trước giải đấu, hình hài của đương kim Á quân mùa 3 đã xuất hiện, FC Ado Group có hẹn với đối thủ truyền kiếp FC Vigracera Yên Mỹ tại trận chung kết.
Cơn địa chấn mang tên Ado Group
Với chiến thắng trước hai đối thủ rất mạnh tại vòng tứ kết và bán kết, FC Ado Group đã dần lấy lại được niềm tin của mình trước người hâm mộ. Một lối chơi máu lửa, quyết tâm đã được các cầu thủ thể hiện qua từng trận đấu. Nhưng chừng đó là chưa đủ để chinh phục trái tim của người hâm mộ, FC Ado Group cần phải có ít nhất một kết quả “thua đẹp” ở trận chung kết gặp nhà đương kim vô địch.
Trước khi trận đấu diễn ra Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Hưng của FC Ado Group chia sẻ: “như các bạn biết đó, sức mạnh của FC Vigracera Yên Mỹ thì khỏi phải bàn, họ là một đội bóng đồng đều, cũng như có lối chơi bài bản đã được xây dựng từ rất lâu, rất khó có đội bóng nào ở giải đấu năm nay có thể đánh bại được họ. Trong trận đấu này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có một kết quả đẹp”.
Theo suy nghĩ của nhiều người, trận chung kết sẽ là trận đấu với thế trận một chiều, FC Viglacera Yên Mỹ sẽ giải quyết đối thủ sớm trong hiệp 1, như cái cách họ đã từng làm với những đội bóng trước đó. Nhưng những diễn biến ở trên sân thì hoàn toàn khác, FC Viglacera Yên Mỹ nhập cuộc thận trọng, họ cũng dành những sự tôn trọng nhất định cho đối thủ của mình và không muốn mắc phải bất kỳ sai lầm nào trong trận chung kết.
Phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ trẻ của FC Ado Group cũng đánh giá rất cao đối thủ, họ lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, không có tiền đạo. Tuy nhiên, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Huấn luyện viên Bắc “Mèo” bên phía FC Viglacera Yên Mỹ không ngần ngại khẳng định sức mạnh của mình mong giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức, họ liên tục tấn công dồn ép đối thủ, rất nhiều cơ hội đã được tạo ra trước khung thành thủ môn Uông Văn Hiếu nhưng hết xà ngang đến cột dọc cũng đều từ chối bàn thắng của nhà đương kim vô địch.
Bước ngoặt của trận đấu được diễn ra ở phút 45 khi cầu thủ Trần Duy Thái bất ngờ giúp cho FC Ado Group có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Sau bàn thắng này các cầu thủ áo vàng chơi rất tập trung để bảo vệ thành quả.
Những phút cuối trận, FC Viglacera Yên Mỹ tạo ra nhiều cơ hội nhưng họ không thể đưa bóng vào lưới FC Ado Group trước một hàng phòng ngự kín kẽ, ngược lại nhà đương kim vô địch còn phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 60 sau khi áp dụng chiến thuật “Power play”.
Kết thúc trận đấu FC Ado Group dành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2 - 0 trước FC Viglacera Yên Mỹ, qua đó chính thức đổi tên "nhà đương kim vô địch" thành "cựu vương" của giải đấu.
Theo các chuyên gia bóng đá nhận định, ngoài yếu tố chủ quan về con người, tinh thần quyết tâm thì có ba yếu tố khác tạo nên sự thành công của FC Ado Group ở giải đấu năm nay đó là: chiến thuật - may mắn - điểm rơi phong độ của các cầu thủ, đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng.
Chúc mừng tân vương FC Ado Group - tạm biệt mùa 4 Giải bóng đá "Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp" hẹn gặp lại mùa sau!
Phú Tâm - Bách Hợp
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- Gã khổng lồ /
- cơn địa chấn /
- tân vương Ado Group /
- trận chung kết /
- Giải Bóng đá Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
10 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá Bất động sản Hoà Lạc chào xuân Bính Ngọ 2026
DNTH: Ngày 02/3/2026, tại Nhà hàng Sen Vàng Hòa Lạc đã diễn ra buổi họp kỹ thuật và bốc thăm chia bảng Giải đấu chào xuân Bính Ngọ - Tranh cúp Trần Thành Property do Hiệp hội Bất động sản Hòa Lạc tổ chức.
Gia Lai: Khai mạc Giải Muay các CLB toàn quốc, mở màn Năm Du lịch quốc gia 2026
DNTH: Tối 3/3, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai), Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) Muay quốc gia năm 2026 đã chính thức khai mạc. Đây không chỉ là ngày hội của võ thuật đỉnh cao mà còn là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt...
MB và Thể Công - Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh
DNTH: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel trao tặng vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh...
Hào khí đất Võ chào đón Năm du lịch quốc gia 2026
DNTH: "Đêm võ đài Bình Định" mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức quy mô tại 3 địa điểm, trở thành điểm nhấn văn hóa - thể thao đặc sắc chào đón Năm Du lịch Quốc gia tổ chức tại tỉnh Gia Lai.
Tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng công trước trận quyết đấu Malaysia
DNTH: Hàng công của đội tuyển Việt Nam đang đối diện với nhiều vấn đề nan giải trước trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà.
Từ chuyến tập huấn của Pulse Nine FC đến Festival bóng đá U.14 quốc tế
DNTH: Sau gần nửa tháng tập huấn tại Học viện Bóng đá LPBank HAGL, các thành viên Pulse Nine FC (Hàn Quốc) đã chính thức khép lại chuyến du đấu đầy ấn tượng. Đây được xem là bước đệm quan trọng để các đàn em của thủ môn Trần...
Đô thị cuộc sống
-
Doanh nghiệp vận tải điều chỉnh hoạt động để giữ giá cước
-
PGS TS Đàm Hoàng Phúc: “Khoảng cách về độ bền xe điện so với xe xăng sẽ ngày càng mở rộng hơn”
-
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
-
Công nghệ số 'cõng sinh kế' tới vùng cao
-
Dịch vụ rửa xe ngày Tết ‘hốt bạc’, xe ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt
-
Trường Tiểu học Hoàng Liệt trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Sống khỏe
-
Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần.
-
BV Hùng Vương Gia Lai phối hợp đào tạo Điều dưỡng cho bộ đội xuất ngũ
-
10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường
-
Bệnh viện ĐHYD – HAGL khai trương Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch
-
Người đàn ông chảy máu mũi vì con vắt sống ký sinh trong hốc mũi
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu