Dù ở nơi đâu, kiều bào luôn hướng về quê hương
07:09 | 20/01/2025
DNTH: Trong không khí tưng bừng, phấn khởi cả dân tộc đón chào xuân mới, tối 19/1, tại Thủ đô Hà Nội, Chương trình Xuân Quê hương 2025 có chủ đề "Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức đã chính thức diễn ra.
Bên lề Chương trình, các kiều bào chia sẻ, Tết cổ truyền của dân tộc luôn mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là người Việt sống xa quê hương. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong năm để kiều bào gửi gắm nhiều niềm tin yêu và hy vọng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dù ở nơi đâu, kiều bào luôn một lòng hướng về quê hương.
“Tết là để trở về”
Chị Ngô Bích Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo chia sẻ cảm xúc vinh dự, hạnh phúc và xúc động khi lần đầu tiên tham dự Xuân Quê hương năm 2025 với các hoạt động ý nghĩa, nhân văn, đặc biệt có sự tham dự của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành, địa phương.
“Xuân Quê hương là Chương trình rất tuyệt vời, gắn kết đồng bào xa quê với Tổ quốc”, chị Thủy chia sẻ.
Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo cho biết, những năm qua, phương châm hoạt động của Hội là gắn kết với quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; từ đó tổ chức các hoạt động dạy tiếng Việt, xây dựng tủ sách tiếng Việt, quảng bá văn hóa dân tộc… “Trong dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi cùng nhau gói bánh chưng, các cháu đều rất thích; từ đó giúp các thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài có ý thức gìn giữ, lan tỏa những nét đẹp của Tổ quốc”, chị Ngô Bích Thủy nói.
Tương tự, ông Đặng Trung Phước, Tiến sỹ khoa học, Chủ tịch Hội Canada-Việt Nam cho biết, ông không dấu được cảm xúc bồi hồi xen lẫn niềm tự hào khi được đón Xuân đúng dịp đất nước ta sẽ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Xa quê hương từ năm 1972, lần đầu tiên trở về nước năm 1994, tôi bất ngờ trước sự phát triển của đất nước. Mỗi lần về, đất nước đều có sự thay đổi, phát triển và giàu đẹp hơn. Điều duy nhất không thay đổi là sự lạc quan, tình cảm ấm áp của người dân. Dù đi khắp nơi, nhưng nếu trở về, đó chắc chắn phải là Việt Nam - quê hương tôi, Tổ quốc tôi”, ông Đặng Trung Phước nói.
Với kiều bào Canada, Tết cổ truyền dân tộc là dịp rất đặc biệt trong lòng mỗi người dân Việt Nam, “rất nhân văn, quý giá”, nhất là những người con xa quê hương, Tổ quốc. Tết ở nước sở tại, chỉ kéo dài 1-2 ngày bởi mọi người phải tiếp tục đi học, đi làm. Tết ở Việt Nam ấm áp và có hồn hơn. “Tết thực sự là sum vầy, đoàn viên và Tết là để trở về. Trở về quê hương, được nói tiếng Việt, được gọi chú, bác, ông…, được ăn bánh chưng thơm mùi lá dong, tôi rất hạnh phúc”, ông Đặng Phước Trung chia sẻ.
Là kiều bào duy nhất đại diện New Caledonia về nước tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2025, ông Dinh Jean- Pierre cho biết, ông rất xúc động khi được dự Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia: Ba chiếc xe ô tô được sử dụng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 đến năm 1969, diễn ra sáng nay.
Một trong ba chiếc xe đó là chiếc xe Peugeot 404, biển số HNC 232 - là món quà của kiều bào Việt Nam tại Tân Đảo (New Cacedolia và Vanuatu - tên gọi trước đây của các quần đảo, thuộc châu Đại Dương) biếu Bác vào tháng 3/1964.
“Bà con ở New Caledonia có khoảng 3.000 người, ai ai cũng tự hào về câu chuyện của chiếc xe Peugeot 404. Chiếc xe không chỉ là minh chứng về một giai đoạn lịch sử mà còn khẳng định mạnh mẽ sức sống trường tồn của tinh thần đoàn kết dân tộc. Dù ở nơi đâu, ở bất cứ giai đoạn nào, kiều bào ta vẫn một lòng hướng về quê hương”, ông Dinh Jean- Pierre nói.
Mùa xuân của đoàn kết và yêu thương
Đối với ông Đỗ Đức Khôi, kiều bào Thái Lan (Thượng Nghị sỹ, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Thượng viện Thái Lan, Ủy viên Hiệp hội Hữu nghị Nghị sỹ Thái - Việt; Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Thái - Việt), Xuân Quê hương là dịp để bà con kiều bào “sum họp” với nhau và trở về Tổ quốc; cùng nhau tận hưởng giây phút thiêng liêng trong không khí chào đón một mùa Xuân mới về.
Ông Khôi cho biết, trong mọi chặng đường lịch sử, kiều bào ở khắp mọi nơi luôn đồng hành cùng đất nước, dân tộc, liên tiếp dành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Xuân Quê hương không phải là mùa xuân của riêng kiều bào, đó là mùa xuân của dân tộc Việt Nam, mùa xuân của đoàn kết và yêu thương.
Đồng quan điểm, anh Đinh Hùng Cường, kiều bào Nhật Bản, Giám đốc nghiên cứu và phát triển Viện Hóa học nước biển, Nhật Bản, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, cho biết: “Về nhà ăn Tết luôn là điều thiêng liêng với mỗi người Việt, dù họ đang ở đâu, làm gì, địa vị ra sao, Về nhà ăn Tết đối với những người con xa xứ lại càng ý nghĩa hơn gấp bội phần”.
Anh Cường chia sẻ, ngay khi xuống sân bay, anh đã cảm nhận không khí một mùa Xuân mới đang ùa về. Đất nước ngày càng khang trang và để lại nhiều hình ảnh ấn tượng với những người con xa xứ.
Kiều bào Nhật Bản cho biết, hiện nay, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm ngày càng có chiều sâu; khẳng định quan điểm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước: "Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt, không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam".
Tiêu biểu, trong các hoạt động đối ngoại, lãnh đạo luôn dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại, thể hiện trách nhiệm, tình cảm dành cho kiều bào; đồng thời, đề nghị lãnh đạo các nước quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sinh sống, học tập, làm việc để vừa đóng góp cho sở tại, vừa đóng góp cho trong nước.
Các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài như Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán đều gắn kết chặt chẽ với bà con tại nước bạn, có nhiều chương trình giao lưu, trao đổi tri thức, văn hóa, giữ gìn bản sắc tiếng Việt trong cộng đồng người Việt. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn có lời động viên, khen thưởng khích lệ đối với cộng đồng, cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc; lắng nghe đề xuất, nguyện vọng và sáng kiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...
Với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2024, anh Đinh Hùng Cường tin tưởng, đất nước sẽ phát triển đột phá trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. “Việt Nam đang trên đường hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trên con đường này, cùng với đồng bào trong nước sẽ là sự đóng góp tích cực, chung tay đoàn kết của hơn 6 triệu bà con kiều bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới”, anh Đinh Hùng Cường nói.
Theo TTXVN
Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/du-o-noi-dau-kieu-bao-luon-huong-ve-que-huong-20250119214754161.htm
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- Xuân quê hương /
- Kiều bào /
- Tết Nguyên đán /
- quê hương /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
Hà Nội: Cất nóc Đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa
DNTH: Xã Đông Anh (huyện Đông Anh cũ, Hà Nội), Ban Quản lý di tích xã Đông Anh vừa tổ chức Lễ Thượng Lương (cất nóc) Đền thờ Đức vua Ngô Quyền. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của Khu...
Khổng Tước của Dương Lệ Bình lần đầu tiên công diễn tại Hà Nội
DNTH: Nghệ sĩ múa huyền thoại Dương Lệ Bình vừa có mặt tại Hà Nội để cùng ê-kíp giới thiệu vũ kịch kinh điển Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026, tác phẩm gắn liền với tên tuổi và hành trình nghệ thuật hơn nửa thế kỷ của bà.
Sôi nổi các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
DNTH: Tối 23/1, các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.
Phim về huyền tích Chử Đồng Tử ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026
DNTH: Mùa phim Tết 2026 ghi nhận sự xuất hiện của tác phẩm điện ảnh đặc biệt “Huyền tình Dạ Trạch”, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử – Tiên Dung.
Hồ Ngọc Thủy Tiên: Từ sàn đấu dancesport đến Huy chương Đồng công nghệ châu Á
DNTH: Vượt qua những rào cản về địa lý và ngôn ngữ, nhóm học sinh Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc giành Huy chương Đồng tại cuộc thi Công nghệ trẻ châu Á (YTAC 2026) tổ chức tại Malaysia.
Hương Tết xưa trong vị bánh của Mường Thanh
DNTH: Giữa nhịp sống hối hả, "Tết xưa" hiện về như một miền ký ức thiêng liêng và ấm áp - nơi bao người đã từng đếm từng ngày chờ Tết, chắt chiu từ đôi bàn tay lao động suốt 12 tháng chỉ để có một cái tết đủ đầy. Với...
Đô thị cuộc sống
-
Món quà Tết từ làng nghề quê lúa
-
Giữ lửa nghề trăm năm giữa nhịp sống hiện đại
-
Danko Riverside – “Tâm điểm” trong xu hướng phát triển đô thị đồng bộ theo chiều sâu tại Bắc Ninh
-
SABECO cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 300 phần quà “Chung vị Tết Việt” cho người dân tỉnh Đồng...
-
Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland
-
Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô
Sống khỏe
-
10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường
-
Bệnh viện ĐHYD – HAGL khai trương Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch
-
Người đàn ông chảy máu mũi vì con vắt sống ký sinh trong hốc mũi
-
Giải Pickleball Bắc – Nam 2026: Sân chơi thể thao kết nối cộng đồng
-
Khôi phục trục cánh tay và sự tự tin cho nữ bệnh nhân 19 tuổi đến từ Phnom Penh
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu