Hành trình thiện nguyện ý nghĩa tại xã Đồng Kỳ tỉnh Bắc Ninh
17:14 | 16/10/2025
DNTH: Vừa qua, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh và giáo viên tại hai điểm trường Tiểu học và Mầm non của xã Đồng Kỳ.
Cơn bão số 11 vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bắc Ninh, trong đó xã Đồng Kỳ là một trong những địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài khiến toàn xã chìm trong nước, có nơi ngập sâu đến tận mái nhà, nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Gia súc, gia cầm chết hàng loạt, ruộng vườn, tài sản và đồ dùng sinh hoạt bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Các trường học cũng không tránh khỏi thiệt hại, học sinh buộc phải nghỉ học dài ngày.
Đồng chí Nguyễn Đình Quyết, PCT UBND xã Đồng Kỳ cho biết: “Theo thống kê tạm thời của các thôn, bản trên địa bàn xã: Tổng số có khoảng 2.300 hộ nhà bị ngập, trong đó có 1.662 hộ phải di dời với 6.295 nhân khẩu bị di dời. Tổng diện tích lúa bị mất trắng khoảng 60 ha; có gần 100.000 con gà, 1.480 con lợn các loại bị cuốn trôi, chết do bị ngập, trên 40 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị nước tràn qua”.

Khi nước vừa rút - vào đúng ngày 15/10/2025, đoàn thiện nguyện của Tạp chí đã không ngần ngại đường sá lầy lội, vượt qua những con đường vẫn còn bùn đất ngổn ngang để đến với Đồng Kỳ. Món quà mà đoàn mang theo không chỉ là những vật phẩm thiết yếu, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia, là nguồn động viên tinh thần to lớn trong lúc khó khăn chồng chất.
Trong chuyến đi lần này, đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị và mang đến trao tặng: hơn 4.600 quyển vở cho học sinh từ mầm non đến tiểu học, 2 máy chiếu hỗ trợ công tác giảng dạy, Hàng trăm đôi giày, dép mới, nước đóng chai, trà gừng phục vụ nhu cầu sức khỏe và các phần quà bổ sung khác cho giáo viên và nhà trường.
Sự chuẩn bị công phu cho chuyến đi đã được tiến hành từ nhiều ngày trước, với sự đóng góp từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bạn đọc của Tạp chí và các tổ chức thiện nguyện. Mỗi món quà tuy giá trị không lớn nhưng mang theo nhiều ý nghĩa, là lời động viên, khích lệ tinh thần vượt qua gian khó, tiếp tục đến trường của các em học sinh nơi vùng lũ.
Chương trình trao quà được tổ chức tại hai điểm trường Tiểu học và Mầm non xã Đồng Kỳ trong không khí giản dị, ấm áp và xúc động. Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Đình Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã. Về phía Trường Tiểu học Đồng Kỳ có đồng chí Nguyễn Hữu Thuỷ - Phó Hiệu trưởng và đồng chí Phan Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã cùng với đại diện ban giám hiệu, giáo viên các khối lớp, đông đảo học sinh.
Về phía Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Thân Văn Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội, đồng chí Nguyễn Văn Hinh - Phó Chủ tịch Hội đã trực tiếp đồng hành cùng đoàn. Phía Tạp chí có sự tham gia của đồng chí Trần Đăng Hưng - Trưởng ban Ban Phóng viên địa phương, cùng tập thể anh chị em trong Ban - những người không chỉ làm báo, mà còn luôn đồng hành với các hoạt động vì cộng đồng, vì giáo dục vùng khó khăn.
Trong bài phát biểu ngắn gọn nhưng xúc động, đại diện Tạp chí chia sẻ: “Chúng tôi không thể xua tan hết những khó khăn mà các em học sinh và thầy cô đang gánh chịu sau lũ, nhưng mong rằng những quyển vở, những chai nước hay đôi giày này sẽ là động lực để các em bước tiếp đến trường. Giáo dục không thể chờ đợi, nên chúng tôi đến đây ngay khi nước vừa rút”.
Đồng chí Thân Văn Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Bắc Ninh cũng xúc động nói: “Chúng tôi hiểu rằng mỗi đứa trẻ sau lũ lụt là một hoàn cảnh cần được chăm sóc, hỗ trợ. Cảm ơn các nhà báo, các nhà tài trợ đã kịp thời đến với Đồng Kỳ. Hôm nay là một ngày đáng nhớ không chỉ với nhà trường mà còn với tất cả chúng ta”.

Đặc biệt, rất nhiều em nhỏ sau khi nhận quà đã xúc động cảm ơn, nhiều thầy cô không giấu được nước mắt. Các em ôm chặt những cuốn vở mới, đôi dép mới như một món bảo bối quý giá. Nhiều phụ huynh dù còn bận dọn dẹp nhà cửa sau bão cũng đã tới trường để chứng kiến giây phút ý nghĩa này. Cô giáo Hiệu trưởng Trường mầm non Đồng Kỳ - Phan Thị Hằng ngẹn ngào chi sẻ với đoàn: “Sau mấy ngày bị cô lập, chúng tôi gần như kiệt sức. Đoàn về đúng lúc quá. Món quà không chỉ là đồ ăn, mà còn là chỗ dựa tinh thần để chúng tôi tiếp tục đứng dậy”.

Chuyến đi lần này không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn thuần, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt. Trong hoạn nạn, tinh thần “lá lành đùm lá rách” một lần nữa được thắp lên mạnh mẽ, đặc biệt là khi các phóng viên, nhà báo - những người thường xuyên phản ánh tin tức - lại trở thành người trực tiếp mang yêu thương đi khắp mọi miền.
Chuyến thiện nguyện tại Đồng Kỳ hôm nay khép lại bằng những cái bắt tay, những ánh mắt tri ân, những lời hứa hẹn sẽ trở lại. Và hơn hết là sự ấm lòng của người dân nơi đây - những con người vừa trải qua thiên tai nhưng vẫn vững vàng nhờ sự tiếp sức kịp thời của cộng đồng.

Dù vật chất trao tặng không thể bù đắp hết những mất mát, nhưng tình cảm, sự hiện diện và sự quan tâm chính là món quà lớn nhất. Chính tình người ấy đã làm nên sức mạnh để Đồng Kỳ đứng dậy sau bão, để những lớp học lại rộn ràng tiếng cười, để từng bước chân nhỏ lại vững chãi trên con đường đến trường.
Tạp chí, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Bắc Ninh, cùng các mạnh thường quân sẽ còn tiếp tục hành trình này - hành trình mang tri thức, yêu thương và hy vọng đến với những nơi cần nó nhất.
Nguyễn Trường - Quang Vinh
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- Trường Tiểu học Nghĩa Đô /
- xã Đồng Kỳ tỉnh Bắc Ninh /
- Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Bắc Ninh /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
Mùa hội Côn sơn - Kiếp Bạc 2026: Tôn vinh giá trị di sản và khát vọng vươn tầm
DNTH: 25/2, thành phố Hải Phòng tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.
Cấp thiết nâng cấp Quốc lộ 24 nối Đông - Tây Quảng Ngãi
DNTH: Sau khi sáp nhập tỉnh Kon Tum vào Quảng Ngãi, Quốc lộ 24 trở thành trục xương sống huyết mạch kết nối vùng cao nguyên với duyên hải. Thế nhưng, thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường này đang trở thành "nút thắt"...
Bến xe Đức Long Gia Lai phục vụ 33.000 khách về quê đón Tết
DNTH: Dịp Tết Bính Ngọ 2026, lượng hành khách đổ về Bến xe Đức Long Gia Lai tăng mạnh so với mọi năm. Công tác điều phối, đảm bảo an toàn được thắt chặt để mỗi người dân đều có một hành trình về quê đón Tết trọn vẹn.
Bàn giao nhà Đại đoàn kết và trao quà Tết gần 700 triệu đồng tại xã Gào
DNTH: Niềm vui đón Xuân Bính Ngọ 2026 lan tỏa khắp xã Gào (Gia Lai) khi chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và triển khai chương trình tặng quà Tết với tổng trị giá gần 700 triệu đồng từ nguồn ngân...
Quảng Ninh: Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời cứu 3 người trong đám cháy
DNTH: Trưa 13/2, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã giải cứu thành công 3 người dân bị mắc kẹt trong một vụ hỏa hoạn tại phường Cửa Ông.
Thông xe kỹ thuật Cầu 16/5 Đăk Pék: Khát vọng vươn mình từ vùng cao Quảng Ngãi
DNTH: Ngày 11/2, UBND xã Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án Cầu 16/5 – công trình giao thông trọng điểm mang dấu ấn đặc biệt, chào mừng xuân Bính Ngọ 2026.
Đô thị cuộc sống
-
Doanh nghiệp vận tải điều chỉnh hoạt động để giữ giá cước
-
PGS TS Đàm Hoàng Phúc: “Khoảng cách về độ bền xe điện so với xe xăng sẽ ngày càng mở rộng hơn”
-
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
-
Công nghệ số 'cõng sinh kế' tới vùng cao
-
Dịch vụ rửa xe ngày Tết ‘hốt bạc’, xe ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt
-
Trường Tiểu học Hoàng Liệt trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Sống khỏe
-
Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần.
-
BV Hùng Vương Gia Lai phối hợp đào tạo Điều dưỡng cho bộ đội xuất ngũ
-
10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường
-
Bệnh viện ĐHYD – HAGL khai trương Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch
-
Người đàn ông chảy máu mũi vì con vắt sống ký sinh trong hốc mũi
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu