Sức mạnh vũ bão của cuộc tuần hành ngày 25/8/1945 hiện lên qua từng câu chữ: “Từ 24h khuya trở đi, đồng bào lao động vùng ngoại ô và cả các tỉnh lân cận Sài Gòn như Chợ Lớn, Tân An, Gia Định nườm nượp kéo vào Sài Gòn tham gia tuần hành. Đến 7h sáng, các dòng người cứ đổ vào, đổ vào mãi như không bao giờ dứt. Bầu không khí trở nên thiêng liêng một cách lạ thường. Tiếng rầm rập của hàng triệu bàn chân bước những bước chắc nịch, điểm theo những khẩu lệnh: Một! Hai! Và những lời ca hùng tráng. Tiếng chân bước ấy vang dội thấm thía vào tận tim gan chúng tôi như những tiếng nói của lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của giai cấp công nhân, từ đây nhân dân Việt Nam đã vùng dậy tiến bước đến tương lai huy hoàng của mình, không một lực lượng phản động nào ngăn cản nổi”.
Sài Gòn đã mang một sức sống mới, giống như khắp nơi trên cả nước trong Cách mạng tháng Tám, khi dân tộc Việt Nam vùng lên phá tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến và giành lại nền độc lập.
Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng bày tỏ cảm xúc khi Cách mạng thành công: “Bình minh đã hé rạng. Sài Gòn hôm nay không còn là Sài Gòn hôm qua nữa. Tám mươi năm của chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ trong một biển người và cờ xí trùng điệp. Chính quyền về tay nhân dân từ lúc nào, không còn ai nhớ nữa. Ai cũng chỉ có cảm giác sâu sắc rằng từ đây đất nước này là của mình”.