Ngẩn ngơ trước sắc mai anh đào ở Hà Giang những ngày đầu năm

06:55 | 01/02/2025

DNTH: Không chỉ rực rỡ với mùa tam giác mạch, Hà Giang mỗi độ xuân về còn khiến lòng người say đắm bởi sắc hồng dịu dàng của mai anh đào.

Mỗi độ xuân về, khi cái rét còn len lỏi khắp những nẻo đường Tây Bắc, Hà Giang lại khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ và mộng mơ với sắc hồng dịu nhẹ của mai anh đào. Giữa vùng cao nguyên đá vốn khô cằn, trầm mặc, những cánh hoa bung nở như tô điểm sức sống, biến nơi đây thành một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng và quyến rũ.

Từ những ngày giáp Tết, mai anh đào đã bắt đầu khoe sắc, phủ hồng khắp các bản làng, thung lũng và dọc theo những cung đường đèo quanh co của Hà Giang. Những địa điểm như xã Ma Lé (huyện Đồng Văn), khu vực trước cổng Đồn biên phòng Lũng Cú hay chân cột cờ Lũng Cú đều trở thành những tọa độ check-in được săn đón nhất trong mùa hoa nở.

Dưới những tán hoa rực rỡ, từng nhóm du khách khoác lên mình những bộ trang phục sặc sỡ của đồng bào vùng cao, hào hứng chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân. Những thiếu nữ dân tộc H'Mông, Dao, Tày trong váy áo thổ cẩm truyền thống hòa mình giữa sắc hoa, tạo nên một khung cảnh nên thơ, vừa hoang sơ vừa quyến rũ.

Bạn Nguyễn Thu Phương - du khách đến từ Tuyên Quang chia sẻ về chuyến du xuân đáng nhớ cùng gia đình:

"Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là gia đình tôi lại lên Hà Giang chơi, nhưng năm nay đặc biệt hơn vì mai anh đào nở rộ rực rỡ quá. Bác tôi sống ở Đồng Văn, nên cứ mùng 2 Tết là cả nhà lại lên đây chúc Tết và sum vầy.

Sáng sớm, chúng tôi xuất phát từ Tuyên Quang, vượt qua những cung đường đèo quanh co. Dù đường xa, nhưng ai cũng háo hức vì biết rằng trên đó hoa đang vào độ đẹp nhất".

Ngẩn ngơ trước sắc mai anh đào ở Hà Giang những ngày đầu năm- Ảnh 1.

Trên mạng xã hội, hình ảnh về mùa hoa nở nhanh chóng trở thành chủ đề "hot", khiến nhiều người không khỏi háo hức muốn lên đường chiêm ngưỡng.

Không rực rỡ như đào Nhật Tân, cũng chẳng trắng tinh khiết như hoa mận Mộc Châu, mai anh đào Hà Giang mang một vẻ đẹp riêng với sắc hồng phớt nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. 

Sau một mùa đông dài, những cành cây khẳng khiu bỗng bừng tỉnh, tràn đầy sức sống khi hoa nở rộ. Có những cây phủ đầy hoa đến mức chẳng còn nhìn thấy màu lá, tạo nên một tấm thảm hồng rực rỡ giữa nền trời xanh trong vắt.

Theo ông Nguyễn Văn Hãnh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn, hiện trên địa bàn huyện có khoảng 300 cây mai anh đào được trồng rải rác khắp các xã, thị trấn. Những năm gần đây, loài hoa này ngày càng thu hút sự chú ý của du khách, trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt của du lịch Hà Giang mỗi độ xuân về.

"Mùa hoa nở cũng là thời điểm khách du lịch đổ về Hà Giang nhiều nhất. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân trồng thêm mai anh đào, vừa tạo cảnh quan vừa góp phần phát triển du lịch bền vững", ông Hãnh cho biết.

Không chỉ hấp dẫn du khách trong nước, vẻ đẹp của mai anh đào Hà Giang còn thu hút cả những nhiếp ảnh gia, những người yêu thiên nhiên và các blogger du lịch. 

Trên mạng xã hội, hình ảnh về mùa hoa nở nhanh chóng trở thành chủ đề "hot", khiến nhiều người không khỏi háo hức muốn lên đường chiêm ngưỡng.

Để tận hưởng trọn vẹn mùa hoa, du khách thường kết hợp hành trình khám phá Hà Giang với nhiều điểm đến hấp dẫn khác. Những cung đường dẫn tới Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ hay Yên Minh không chỉ đưa du khách qua những rừng mai anh đào thơ mộng mà còn đi qua những cảnh sắc kỳ vĩ của núi rừng Tây Bắc.

Với những ai thích trải nghiệm cảm giác chinh phục, hành trình lên cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc trong mùa hoa nở là một lựa chọn không thể bỏ qua. Đứng trên đỉnh cột cờ, phóng tầm mắt ra xa, cả một vùng trời hồng rực sắc hoa xen lẫn màu xanh trầm mặc của núi đá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên ấn tượng.

Ông Nguyễn Văn Đường, hướng dẫn viên du lịch lâu năm ở Hà Giang không giấu được niềm tự hào khi nói về vẻ đẹp mùa xuân trên cao nguyên đá.

"Năm nay, mai anh đào nở đẹp lắm! Sắc hồng phủ kín từ khu vực đồn biên phòng Lũng Cú, chân cột cờ Lũng Cú, đến xã Ma Lé hay thị trấn Tam Sơn. Ngay từ những ngày Tết, rất đông du khách đã đổ về đây để chiêm ngưỡng cảnh sắc hiếm có này. 

Chỉ tính từ 27 Tết đến nay, chúng tôi đã đón hơn 100 du khách theo tour. Dù sáng sớm có chút mưa, nhưng trưa chiều trời hửng nắng, ai cũng tranh thủ check-in, chụp ảnh, tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân".

Ngẩn ngơ trước sắc mai anh đào ở Hà Giang những ngày đầu năm- Ảnh 2.

Mai anh đào khoe sắc trên triền núi đá, nhuộm hồng cả một góc trời ở Lũng Cú, Hà Giang như tô điểm thêm sắc Xuân cho vùng biên cương, nơi địa đầu Tổ quốc.

Không chỉ mang đến vẻ đẹp cho cảnh quan, mai anh đào còn trở thành biểu tượng của sức sống mùa xuân nơi vùng cao Hà Giang. Giữa tiết trời se lạnh, sắc hoa bung nở tựa như lời chào nồng hậu của miền đá xám dành cho những vị khách phương xa.

Người dân nơi đây cũng xem mai anh đào như một dấu hiệu báo mùa, một tín hiệu cho những ngày đầu năm mới đầy hy vọng. Với nhiều hộ dân làm du lịch cộng đồng, mùa hoa không chỉ là dịp để đón khách mà còn là cơ hội để quảng bá nét đẹp văn hóa và cảnh sắc địa phương.

Ông Vàng Mí Páo - chủ một homestay tại Đồng Văn chia sẻ rằng dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đặt phòng tăng cao, trong đó phần lớn là khách Tây.

"Mấy năm nay, khách Tây đến Hà Giang dịp Tết ngày càng đông. Họ thích khám phá văn hóa bản địa, trải nghiệm không khí đón xuân của người vùng cao. Có khách đến rồi, năm sau lại quay lại, còn rủ thêm bạn bè. 

Dịp này, homestay nhà tôi hầu như không còn phòng trống, khách đặt trước cả tháng trời. Người Pháp, Đức, Anh hay khách Mỹ đều rất thích cảnh sắc Hà Giang mùa xuân, đặc biệt là khi mai anh đào nở rộ. Họ thường thuê xe máy để tự chạy khám phá cung đường Đồng Văn, Mèo Vạc, rồi ghé các bản làng để chụp ảnh, trải nghiệm cuộc sống của bà con", ông Páo kể.

Không chỉ lưu trú qua đêm, khách quốc tế còn rất hứng thú với các hoạt động truyền thống như gói bánh chưng, uống rượu ngô hay tham gia các phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc.

"Có năm một nhóm khách người Pháp còn xin ở lại qua đêm tại nhà tôi để cùng đón giao thừa với gia đình. Họ thích không khí ấm cúng, quây quần bên bếp lửa, nghe người già kể chuyện về mùa xuân trên miền đá", ông Páo nói.

Ngẩn ngơ trước sắc mai anh đào ở Hà Giang những ngày đầu năm- Ảnh 3.

Những cành cây phủ kín sắc hồng mộng mơ khiến ai cũng trầm trồ nhìn ngắm.

Nhờ mùa hoa rực rỡ và dòng khách du lịch ngày càng đông, những hộ làm homestay như anh Páo không chỉ có thêm thu nhập mà còn có cơ hội quảng bá vẻ đẹp Hà Giang ra thế giới.

Mỗi vị khách đến đây, dù là du khách trong nước hay nước ngoài, đều mang theo những câu chuyện, những trải nghiệm và rồi lại kể tiếp cho bạn bè, người thân. 

Những bức ảnh về mùa hoa mai anh đào phủ hồng miền đá xám, những khoảnh khắc giao lưu văn hóa với bà con bản địa, hay những chuyến đi xuyên qua cung đường uốn lượn đẹp như tranh vẽ… tất cả dần đưa Hà Giang trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch thế giới.

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Sắc đẹp và tri thức hội tụ tại chuỗi sự kiện Trung Nguyên Legend dịp Quốc khánh

DNTH: Trong khuôn khổ triển lãm A80 diễn ra tại Hà Nội, sự góp mặt của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, “thần đồng âm nhạc” Izara Thiên Nga và Hoa khôi Phạm Tâm Anh Thy đã mang đến sức hút đặc biệt cho không gian trưng bày của Trung...

Gia Lai: Kỳ nghỉ lễ 2/9 đầu tiên sau sáp nhập “thu về” hơn 620 tỷ đồng

DNTH: Lần đầu tiên tỉnh Gia Lai mới (sau khi sáp nhập) đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, với gần 300.000 lượt khách và doanh thu du lịch ước đạt 623 tỷ đồng.

Hai thế hệ cùng chung nhịp bước trong phong trào A80

DNTH: Hòa trong không khí hào hùng của cả nước hướng về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – Ngày hội non sông của dân tộc, phong trào A80 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và...

Gia Lai: “Biển trời giao hòa" - đêm hội tưng bừng sắc màu và âm thanh

DNTH: Tối 2/9, Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) chìm ngập trong sắc màu và âm thanh của chương trình nghệ thuật quy mô lớn “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”.

Tổ quốc từ lời thề Độc lập

DNTH: Hôm nay 2/9, cả nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không chỉ là ngày lễ lớn của dân tộc, đây còn là dấu mốc trọng đại khẳng định khát vọng dựng xây đất nước hùng cường và...

Thống nhất một bộ sách giáo khoa

DNTH: Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo yêu cầu xây dựng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, hướng tới năm 2030 cung cấp miễn phí cho mọi học sinh.

XEM THÊM TIN