Người đẹp gốc Việt 18 tuổi viết tiếp ước mơ mẹ tại Miss Grand Thái Lan

16:31 | 17/12/2025

DNTH: "Con đường tôi đi hôm nay là để viết tiếp câu chuyện của mẹ", Phatcharamon Thepraksa - cô gái mang hai dòng máu Thái - Việt tâm sự. Đại diện tỉnh Chachoengsao tại Miss Grand Thailand 2026, hành trình của cô không chỉ là ước mơ cá nhân, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến người mẹ Việt Nam đầy nghị lực.

 

Người đẹp gốc Việt 18 tuổi viết tiếp ước mơ mẹ tại Miss Grand Thái Lan 1
Phatcharamon Thepraksa (tên tiếng Anh là Meily). Ảnh: NVCC

Phatcharamon Thepraksa (tên tiếng Anh là Meily), năm nay 18 tuổi. Tôi mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Việt Nam, và hiện đang là đại diện của tỉnh Chachoengsao trên hành trình chinh phục vương miện Miss Grand Thailand 2026, mới đây cô gái này vừa đăng quang danh hiệu Miss Grand Chachoengsao 2026.

Người đẹp gốc Việt 18 tuổi viết tiếp ước mơ mẹ tại Miss Grand Thái Lan 2
Phatcharamon Thepraksa đội nón lá lúc nhỏ tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ). Ảnh: NVCC

Mẹ của Phatcharamon Thepraksa là người Việt Nam, quê gốc ở xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Bà sang Thái Lan sinh sống và lập nghiệp từ khi mới 16 tuổi, xuất phát từ hoàn cảnh gia đình đông con, khó khăn. Những câu chuyện về quê hương, về con người Việt Nam mà mẹ kể đã thấm vào Phatcharamon Thepraksa từ thuở nhỏ. Vì vậy, dù sinh ra và lớn lên ở Thái, cô luôn cảm thấy Việt Nam thật gần gũi, một phần máu thịt không thể tách rời.

Người đẹp gốc Việt 18 tuổi viết tiếp ước mơ mẹ tại Miss Grand Thái Lan 3
 Phatcharamon Thepraksa (bên trái) và mẹ là người Việt Nam. Ảnh: NVCC

Hành trình tham gia Miss Grand lần này với cô mang rất nhiều ý nghĩa. Đây không chỉ là bước đi đầu tiên để theo đuổi ước mơ, mà còn là cách cô muốn viết nên một câu chuyện riêng cho chính mình. “Tôi muốn ba mẹ, đặc biệt là mẹ - người phụ nữ Việt Nam kiên cường đã bôn ba xứ người từ tuổi 16 - có thể tự hào về con gái mình. Nhìn cách mẹ, từ hai bàn tay trắng, cùng bố xây dựng nên một cuộc sống ổn định qua công việc kinh doanh, tôi học được bài học về sự nỗ lực không ngừng. Mẹ chính là nguồn cảm hứng lớn nhất, thôi thúc tôi phấn đấu hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, Phatcharamon Thepraksa chia sẻ.

Người đẹp gốc Việt 18 tuổi viết tiếp ước mơ mẹ tại Miss Grand Thái Lan 4
Ông bà ngoại của Phatcharamon Thepraksa cùng các cháu tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

Hiện tại, ngoài việc tập trung cho cuộc thi, Phatcharamon Thepraksa đang là sinh viên năm hai chương trình Truyền thông Quốc tế tại Đại học Chulalongkorn - ngôi trường hàng đầu Thái Lan. Để được nhận vào đây, cô đã phải chuẩn bị một hồ sơ thật ấn tượng với trình độ tiếng Anh tốt. Cô hoàn thành chứng chỉ GED và nhập học đại học từ năm 17 tuổi, sớm hơn một năm so với các bạn cùng trang lứa.

Cô gái 18 tuổi cho biết: “Hàng năm, tôi đều trở về thăm gia đình. Tỉnh tôi ghé thăm nhiều nhất là Quảng Trị - quê ngoại, nơi vẫn còn nhiều người thân. Tôi cũng thường xuyên có dịp đến Đà Nẵng, Đà Lạt và đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi yêu sự sôi động, sự phóng khoáng và thân thiện của thành phố này. Các cửa hàng thời trang, nhịp sống năng động ở Sài Gòn luôn thu hút tôi. Tôi thật lòng mong một ngày có thể trở lại Việt Nam, không chỉ với tư cách một người con về thăm quê, mà còn với một vai trò mới - như một đại diện có thể khiến mọi người cảm thấy tự hào. Tôi đã lâu chưa có dịp ra Hà Nội, và rất mong được một lần khám phá nơi này”.

Đây thực sự là lần đầu tiên Phatcharamon Thepraksa bước vào một cuộc thi có quy mô lớn như Miss Grand. Trước đây, cô hiếm khi thử sức ở các đấu trường sắc đẹp. Nhưng cô muốn thay đổi, muốn vượt ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành hơn và chứng minh khả năng của bản thân. Cô chọn Miss Grand như một bước ngoặt. Gần đây, điều khiến cô vô cùng cảm động là sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng người Việt. Nhiều bạn đã vào các buổi livestream của Phatcharamon Thepraksa, không chỉ cổ vũ mà còn dạy cô nói tiếng Việt. Cô thừa nhận khả năng tiếng Việt của mình chưa thật sự tốt, nhưng tình cảm ấy chính là động lực to lớn để cô cố gắng. Cô thừa nhận, chưa từng nghĩ mình lại được yêu mến đến vậy tại quê hương thứ hai của mình.

Cô tha thiết hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và cổ vũ từ mọi người trên hành trình sắp tới: “Sự yêu thương ấy sẽ là sức mạnh vô hình, giúp tôi thêm vững vàng và tự tin. Tôi luôn tự hào về quê mẹ Việt Nam của mình, và tôi khao khát được mang cả hai bản sắc Thái Lan và Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu”.

Người đẹp gốc Việt 18 tuổi viết tiếp ước mơ mẹ tại Miss Grand Thái Lan 7
Phatcharamon Thepraksa hướng tới Miss Grand Thailand 2026. Ảnh: NVCC

Nếu có cơ hội tiến xa hơn tại Miss Grand Thailand 2026, cô hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng hoàn thiện, để xứng đáng với niềm tin và tình cảm mà mọi người đã trao cho tôi.

Hãy theo dõi hành trình thi sắc đẹp của Phatcharamon Thepraksa qua các nền tảng mạng xã hội: Facebook - Phatcharamon Thepraksa; Instagram - meiisaplasticgirl; X - meilyphatchara; Tiktok - mmeilyx. 

“Mở rào” thông xe 178km cao tốc từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông từ trưa 29-4

DNTH: Đúng 11 giờ 30 ngày 29-4, gần 180km cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông sẽ chính thức thông xe. Qua đó giải quyết “cơn khát” hạ tầng giao thông, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ cho hành lang kinh tế miền Trung -...

Phường Kim Liên phát động “Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2026

DNTH: Ngày 24/4/2026, Công đoàn phường Kim Liên long trọng tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, lãnh đạo...

Tuyến đường huyết mạch Nguyễn Tất Thành đứng trước bước ngoặt lớn

DNTH: TP. HCM đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và triển khai đồng thời với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, nhằm giải bài toán hạ tầng khu Nam và tăng kết nối trung tâm với đô thị biển.

Binh đoàn 15: Xe bồn chở nước sạch miễn phí đến tận nhà dân vùng biên giới

DNTH: Chiều 23/4, những chuyến xe bồn chở đầy nước sạch của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã len lỏi vào tận làng Sơn (xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai). Giữa cái nắng gắt của vùng biên mùa khô, những giọt nước nghĩa tình không...

Nhà sưu tập tranh Phan Chí Hiếu: Đam mê là không từ bỏ

DNTH: Trong giới mộ điệu hội họa, cái tên Phan Chí Hiếu không còn quá xa lạ. Dù luôn khiêm tốn tự nhận mình chỉ là một người “yêu và thích nghệ thuật”, nhưng với gia tài tác phẩm đồ sộ và niềm đam mê bền bỉ, anh đã khẳng...

Lễ hội Xứ sở Pony tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn diễn ra từ ngày 25/4 – 3/5/2026

DNTH: Hòa cùng không khí dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài nhiều ngày, lễ hội chủ đề “Xứ sở Pony” sẽ diễn ra tại công viên Thiên đường Bảo Sơn từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5/2026, mang đến không gian lễ hội...

XEM THÊM TIN