Những người lính già nặng lòng với tâm huyết của bầu Đức

15:58 | 27/04/2026

DNTH: Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều đoàn cựu chiến binh đã thực hiện hành trình trở lại chiến trường xưa Tây Nguyên.

Tại đây, một điểm đến đã thu hút sự quan tâm và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người lính năm xưa: Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng - đại bản doanh CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Học viện bóng đá của bầu Đức.

Những người lính già nặng lòng với tâm huyết của bầu Đức 1
Các cựu chiến binh đến từ Học viện Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Ảnh: Minh vỹ

Dấu chân không mỏi và tình yêu sân cỏ

Với các cựu chiến binh, Tây Nguyên không chỉ là mảnh đất của những chiến công oanh liệt, mà nay còn là nơi đặt nền móng cho sự trỗi dậy của bóng đá nước nhà. Ông Hoàng Mạnh Toàn, một người lính với hơn 40 năm cống hiến trong quân ngũ, nay đã ở tuổi 71, vẫn miệt mài thực hiện chuyến xuyên Việt bằng xe máy. Điểm dừng chân tại Gia Lai của ông không thể thiếu Hàm Rồng – "đại bản doanh" của đội bóng Phố núi.

Những người lính già nặng lòng với tâm huyết của bầu Đức 2
Cựu chiến binh Hoàng Mạnh Toàn (71 tuổi). Ảnh: Minh Vỹ

"Tôi chọn HAGL làm điểm check-in vì tình yêu trước sau như một dành cho đội bóng này" ông Toàn chia sẻ. Dù thành tích hiện tại của đội có lúc thăng trầm, nhưng với ông, lứa cầu thủ Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương... vẫn luôn là những cái tên chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Ông bày tỏ lòng khâm phục sâu sắc đối với bầu Đức – người đã không tiếc công sức và tiền của để xây dựng mô hình đào tạo trẻ chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, tạo tiền đề để HLV Park Hang-seo viết nên những trang sử vàng sau này.

Những người lính già nặng lòng với tâm huyết của bầu Đức 3
Cựu chiến binh Hoàng Mạnh Toàn (bên phải) và Giám đốc điều hành CLB HAGL - Nguyễn Tấn Anh. Ảnh: Minh Vỹ

Không chỉ ấn tượng về chuyên môn, không gian của Học viện cũng khiến những vị khách quý ngỡ ngàng. Ông Hoàng Mạnh Toàn chia sẻ, vẻ xanh mướt của khuôn viên nơi đây là điều hiếm nơi nào có được. "Nếu có chỗ ở, tôi sẵn sàng thuê ở đây một tháng để dưỡng sức. Cây xanh và không khí này thật tuyệt vời", ông bộc bạch.

Tầm nhìn chiến lược từ góc nhìn của những nhà binh

Cùng chung cảm xúc ấy, các cựu chiến binh từ Học viện Quốc phòng do Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đình Sơn dẫn đoàn, cùng sự góp mặt của các vị tướng lĩnh, đã có chuyến thăm xúc động tại Học viện LPBank HAGL vào ngày 26/4. Dưới góc nhìn của những người làm công tác chiến lược, các cựu chiến binh đánh giá rất cao tầm nhìn của ông Đoàn Nguyên Đức.

Những người lính già nặng lòng với tâm huyết của bầu Đức 4
Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đình Sơn (bên trái). Ảnh: Minh Vỹ

Đại tá Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh rằng, việc ra đời Học viện HAGL-Arsenal JMG vào năm 2007 không đơn thuần là một dự án bóng đá, mà là một cột mốc lịch sử. Đây chính là "phát súng" đầu tiên mở ra kỷ nguyên đào tạo trẻ bài bản, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Nếu không có sự tiên phong của bầu Đức, bóng đá Việt Nam khó có thể đạt được những thành công rực rỡ trên đấu trường Đông Nam Á và châu Á trong suốt thời gian qua.

Những người lính già nặng lòng với tâm huyết của bầu Đức 5
Các cựu chiến binh ấn tượng với những gì mà bầu Đức đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Vỹ
Những người lính già nặng lòng với tâm huyết của bầu Đức 6

Điều khiến các cựu chiến binh cảm thấy tâm đắc nhất chính là môi trường giáo dục, đào tạo tại đây. Các cựu chiến binh đánh giá cao việc bầu Đức kiên quyết loại bỏ tư duy "con cha cháu ông" vốn là rào cản của nhiều lò đào tạo cũ. Tại Học viện HAGL, mọi tài năng đều được đối xử bình đẳng. Sự minh bạch trong tuyển sinh, chỉ ưu tiên năng lực thực tế và phẩm chất đạo đức đã tạo nên một "môi trường bóng đá sạch".

Những người lính già nặng lòng với tâm huyết của bầu Đức 7
CLB HAGL tặng quà cho đoàn cựu chiến binh Học viện Quốc phòng. Ảnh: Minh Vỹ

Học viên tại đây không chỉ được rèn luyện kỹ năng sân cỏ mà còn được học văn hóa, giỏi tiếng Anh và có tư cách đạo đức chuẩn mực. Hình ảnh những cầu thủ vừa đá bóng hay, vừa lễ phép và tri thức chính là minh chứng rõ nét nhất cho tâm huyết của bầu Đức – một người dám nghĩ, dám làm và luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

 

 

Binh đoàn 15: Xe bồn chở nước sạch miễn phí đến tận nhà dân vùng biên giới

DNTH: Chiều 23/4, những chuyến xe bồn chở đầy nước sạch của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã len lỏi vào tận làng Sơn (xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai). Giữa cái nắng gắt của vùng biên mùa khô, những giọt nước nghĩa tình không...

Nhà sưu tập tranh Phan Chí Hiếu: Đam mê là không từ bỏ

DNTH: Trong giới mộ điệu hội họa, cái tên Phan Chí Hiếu không còn quá xa lạ. Dù luôn khiêm tốn tự nhận mình chỉ là một người “yêu và thích nghệ thuật”, nhưng với gia tài tác phẩm đồ sộ và niềm đam mê bền bỉ, anh đã khẳng...

Lễ hội Xứ sở Pony tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn diễn ra từ ngày 25/4 – 3/5/2026

DNTH: Hòa cùng không khí dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài nhiều ngày, lễ hội chủ đề “Xứ sở Pony” sẽ diễn ra tại công viên Thiên đường Bảo Sơn từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5/2026, mang đến không gian lễ hội...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số

DNTH: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Trong đó “Kiên định – bản lĩnh – đổi mới” là ba yếu tố giúp giữ vững phương hướng, chống xói mòn niềm tin và thích ứng linh...

Prudential Việt Nam công bố kết quả kinh doanh vững mạnh năm 2025, vun đắp niềm tin khách hàng và mang yên tâm trọn vẹn...

DNTH: Ngày 08/4/2026 - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (“Prudential Việt Nam”) công bố kết quả tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, đánh dấu một năm hoạt động bền vững với trọng tâm nhất quán vào chất...

Nhà máy Đường An Khê khởi công xây dựng 33 căn nhà tình nghĩa

DNTH: Ngày 9/4, tại xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai), Nhà máy Đường An Khê đã chính thức khởi công xây dựng những căn nhà tình nghĩa đầu tiên trong chuỗi dự án an sinh xã hội dành cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong vùng nguyên liệu mía.

XEM THÊM TIN