Nối dài hành trình nhân ái, gửi gắm yêu thương qua những chiếc xe lăn
02:31 | 05/04/2025
DNTH: Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 27 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/1998 - 18/4/2025, được sự quan tâm kết nối của bà Nguyễn Thị Cương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông sản sạch Bắc Giang và ông Ngô Quang Tiến Tổ dân phố Mai Đình, phường Đa Mai, TP Bắc Giang, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trao 50 chiếc xe lăn tặng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Với tấm lòng nhân ái và sự kết nối đầy yêu thương, bà Nguyễn Thị Cương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông sản sạch Bắc Giang cùng ông Ngô Quang Tiến, tổ dân phố Mai Đình, phường Đa Mai, TP Bắc Giang đã ủng hộ số tiền 80 triệu đồng. Cùng với sự đóng góp 5 triệu đồng từ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh Bắc Giang, tổng số tiền 85 triệu đồng đã được dùng để mua 50 chiếc xe lăn trao tặng tận tay những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

30 chiếc xe lăn được trao tại huyện Lạng Giang.
Theo đó, vào ngày 4/4, 30 chiếc xe lăn đầu tiên đã được Tỉnh Hội phối hợp với Hội Bảo trợ NKT&TMC huyện Lạng Giang trao cho người khuyết tật trên địa bàn huyện. 20 chiếc còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ lẻ về các huyện khác trong tỉnh, góp phần hỗ trợ thiết thực cho những người khuyết tật đang cần được sẻ chia.

Trong buổi trao tặng tại huyện Lạng Giang, bà Nguyễn Thị Cương - đại diện nhà tài trợ xúc động chia sẻ: “Chúng tôi là những người con của Bắc Giang, rất vui và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào việc giúp đỡ người khuyết tật, những mảnh đời khó khăn tại quê hương. Đây là cách để chúng tôi phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Tôi mong rằng trong tương lai sẽ tiếp tục được kết nối với nhiều mạnh thường quân khác để cùng sẻ chia và thắp sáng hy vọng cho những số phận không may mắn.”
Thật đẹp biết bao khi giữa bộn bề cuộc sống, vẫn còn đó những trái tim luôn hướng về cộng đồng - những "tấm lòng vàng" lặng thầm mang yêu thương đến với người yếu thế. Từng chiếc xe lăn không chỉ là phương tiện hỗ trợ đi lại, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của nghị lực và tình người ấm áp.

Chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc của chương trình, ông Thân Văn Trường - Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh Bắc Giang cho biết: “Tỉnh hội và các huyện hội luôn nỗ lực không ngừng trong việc kêu gọi, kết nối, lan tỏa những hành động đẹp, những nghĩa cử cao quý thể hiện tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’. Chúng tôi hy vọng rằng, sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân đồng hành cùng Tỉnh Hội trên hành trình nhân ái này, cùng nhau đem đến một phần tươi sáng cho bức tranh cuộc sống của những người kém may mắn.”
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn trôi đi không ngừng, và ở đâu đó, những khó khăn vẫn đang hiện hữu từng ngày, nhất là với người khuyết tật, trẻ mồ côi và những hoàn cảnh bất hạnh. Với họ, hành trình vượt lên số phận là một thử thách không nhỏ. Nhưng chính những tấm lòng nhân ái, những trái tim biết yêu thương lại là liều thuốc tinh thần quý giá, tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vững bước trong cuộc đời. Đó là vẻ đẹp của tình người giản dị, thân thuộc mà vô cùng ấm áp và cũng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam ta.
Phan Trang - Thế Chiến
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- 27 năm ngày người khuyết tật Việt Nam /
- xe lăn /
- mạnh thường quân /
- Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh Bắc Giang /
- Lạng Giang /
- Hành trình nhân ái /
- tương thân tương ái /
- Bắc Giang /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)

Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt Đà Nẵng lan tỏa yêu thương nhân dịp 30/4
DNTH: Nhân kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), sáng 27/4, Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt tại TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình trao quà ý nghĩa dành cho các bệnh nhân và những người có...

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC&CNCH tại khu dân cư
DNTH: Trong thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh – những nơi có nguy cơ tiềm ẩn cao nhưng hệ...

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 01/5
DNTH: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 24/4/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 01/5.

Xe đưa đón học sinh ở Gia Lai bị tai nạn, nhiều người bị thương
DNTH: Sáng 22/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 19, đoạn qua thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), khiến nhiều học sinh bị thương.

Top 11 Press Beauty 2025 nâng tầm kỹ năng catwalk cùng Tuệ Lan Academy
DNTH: Trước thềm Chung kết Press Beauty 2025, Top 11 thí sinh xuất sắc nhất đã có buổi training kỹ năng catwalk áo dài cùng Tuệ Lan Academy. Không chỉ được trau dồi kỹ năng trình diễn, buổi huấn luyện còn giúp các cô gái thêm phần tự tin và...

Gần 2.000 thí sinh tranh tài Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel 2025
DNTH: Gần 2.000 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 230 đội tuyển trên toàn quốc tranh tài tại Vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel 2025.
Đô thị cuộc sống
-
Hà Nội công bố đường dây nóng về trật tự giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5
-
Báo chí tiếp lửa cho startup
-
Dỡ tòa nhà Hàm cá mập với chi phí 0 đồng
-
Vì sao các doanh nhân thành công đều nghe, đọc sách điện tử
-
Hội thảo "Chuyển đổi xanh: Động lực phát triển bền vững khu vực Bắc Trung Bộ"
-
Hành trình khám phá ẩm thực độc đáo ở trái tim Thụy Sỹ
Sống khỏe
-
Bệnh viện ĐHYD-HAGL: Ca nội soi hy hữu, cắt thận lấy hơn 100 viên sỏi
-
Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức chương trình "Mắt sáng học đường - Vững bước tương lai"
-
Tỷ lệ mắc ung thư phổi gia tăng ở những người không hút thuốc lá
-
"3 nhớ 2 không" phục hồi sức khoẻ, nạp năng lượng sau kỳ nghỉ Tết
-
Giá trị sống từ không gian xanh
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu
Ý kiến bạn đọc...