Nối dài những nhịp cầu yêu thương hành trình thiện nguyện của CLB Thiện Tâm
11:16 | 12/11/2025
DNTH: Giữa tiết trời se lạnh cuối thu, khi những con phố Hà Nội vừa lên đèn, đoàn thiện nguyện của Câu lạc bộ Thiện Tâm lại bắt đầu hành trình của mình – chuyến xe yêu thương vượt hơn nửa ngàn cây số để mang ánh sáng tri thức và hơi ấm sẻ chia đến với vùng cao Tà Tổng, huyện Mường Tè (cũ), tỉnh Lai Châu.
Vượt núi băng rừng – hành trình của lòng nhân ái
Đoàn xe khởi hành từ Hà Nội lúc 19h tối ngày 7/11/2025. Phía trước là chặng đường dài hơn 500 km với bao đèo dốc quanh co, mưa rừng và sương phủ. Hai xe tải chở đầy quà tặng nối đuôi nhau đi xuyên màn đêm, mang theo tấm lòng của các mạnh thường quân từ khắp mọi miền đất nước.
Đêm vùng cao yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn xe hắt lên từng vách núi, soi đường cho những trái tim nhân hậu đang miệt mài hướng về nơi xa. Dẫu vất vả, chẳng ai than thở – bởi trong lòng mỗi người đều thắp lên một niềm vui: niềm vui được cho đi.
Tà Tổng - nơi những ước mơ nảy mầm giữa mây trời
Sáng sớm hôm sau, sau mười năm tiếng vượt đèo dốc trơn trượt, đoàn đã đến Trường PTDTBT TH & THCS Tà Tổng trong màn sương dày đặc. Mưa rừng suốt đêm khiến con đường lầy lội, xe phải di chuyển chậm, nên đoàn đến muộn hơn dự kiến. Nhưng khi bước xuống xe, mọi mệt mỏi như tan biến – bởi trước nghìn là hàng trăm ánh mắt trong veo đang hướng về mình.
Trường có gần 1.000 học sinh, phần lớn là con em dân tộc Mông và Hà Nhì. Dù còn nhiều thiếu thốn, cơ sở vật chất xuống cấp, song tinh thần hiếu học của các em khiến ai đến cũng xúc động.
“Các con xa nhà cả tháng, tự ăn uống, giặt giũ mà vẫn đến lớp đều đặn. Có những hôm rét cắt da, vẫn thấy các em khoác áo mỏng ngồi học chăm chú,” cô giáo phụ trách khu bán trú chia sẻ.
Giữa cái lạnh vùng cao, nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ ấy chính là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ và khát vọng vươn lên.
Chia sẻ để yêu thương được lan tỏa
Ngay khi đoàn đến, gần nghìn học sinh đã có mặt từ sớm, xếp hàng ngay ngắn giữa sân trường, tay vẫy chào rộn rã. Tiếng reo “Con chào cô chú ạ!” vang vọng giữa núi rừng khiến ai cũng rưng rưng.
Buổi trao quà diễn ra trong không khí ấm áp, có sự hiện diện của của Đồng chí Giàng A Chứ – Phó phòng Văn hoá xã Tà Tổng, Trung tá Bùi Công Mùi – Chính trị viên, Thiếu tá Nguyễn Thành Phương – Phó đội trưởng, Đại diện Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 10, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, cùng Ban giám hiệu, thầy cô, phụ huynh và học sinh toàn trường.
Các em học sinh gửi tặng đoàn những tiết mục văn nghệ dân tộc giản dị mà đong đầy tình cảm – những điệu múa, giọng hát trong veo giữa mây trời khiến cả sân trường như bừng sáng.
CLB Thiện Tâm đã trao tặng thiết bị học tập, áo ấm, chăn ấm, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và đồ chơi học tập với tổng tổng trị giá 185.650.000 đồng. “Chúng tôi chỉ mong mang đến cho các em một mùa đông đủ ấm và một năm học trọn vẹn hơn. Mỗi món quà là một lời động viên, là niềm tin gửi gắm từ miền xuôi đến miền ngược,” ông Nguyễn Trần Tiệp – Chủ tịch CLB Thiện Tâm chia sẻ.

Tri ân những tấm lòng đồng hành
Trong buổi lễ, thầy Nguyễn Đắc Thuấn – Hiệu trưởng nhà trường, xúc động nói: “Những món quà của CLB Thiện Tâm và các nhà hảo tâm không chỉ giúp thầy trò có thêm điều kiện học tập, mà còn là nguồn động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục vững bước trên con đường gieo chữ.”
Ông Nguyễn Trần Tiệp thay mặt CLB gửi lời tri ân sâu sắc đến thành viên trong CLB, những mạnh thường quân, tập thể và cá nhân đã chung tay ủng hộ, góp sức cho chuyến đi. Đặc biệt, CLB xin cảm ơn sự đồng hành của Công ty TNHH KORG Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Shuo Hang Việt Nam, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Thắng Lợi đã luôn sát cánh đồng hành cùng câu lạc bộ trên mọi nẻo đường thiện nguyện. Chính nhờ sự chung tay ấy mà hành trình yêu thương của CLB ngày càng được nối dài và lan tỏa sâu rộng.

Khi yêu thương nảy mầm từ những điều giản dị
Buổi trao quà khép lại trong tiếng cười xen lẫn niềm xúc động. Những chiếc áo ấm mới, những cuốn vở trắng tinh, những ánh mắt rạng rỡ – tất cả đã thắp lên hy vọng cho một mùa học mới đầy ấm áp.
Khi đoàn chuẩn bị rời đi, hàng trăm học sinh ùa ra vẫy tay, tiếng đồng thanh “Con chào cô chú ạ. Hẹn gặp lại cô chú ạ!” vang vọng khắp sân trường, khiến ai cũng nghẹn ngào.
Trên đường về, giữa núi rừng lặng yên, mọi người đều im lặng. Có lẽ ai cũng đang nghĩ về những ánh mắt ấy – trong sáng, hồn nhiên và đầy nghị lực. Đó chính là nguồn động lực để CLB Thiện Tâm tiếp tục những hành trình mới, mang yêu thương đến với những vùng đất còn nhiều gian khó.

“Mang yêu thương đi xa, gieo hy vọng ở lại”
Câu nói ấy đã trở thành phương châm của CLB Thiện Tâm – nhóm những con người bình dị nhưng có trái tim lớn. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện đẹp, mỗi món quà là một tia sáng nhân ái, và mỗi nụ cười trẻ thơ là phần thưởng vô giá.
Hành trình đến với Tà Tổng khép lại, nhưng yêu thương vẫn tiếp tục được nối dài – như dòng suối mát lành chảy qua núi rừng Tây Bắc, len lỏi vào từng bản làng, nuôi dưỡng những ước mơ nhỏ bé mà diệu kỳ của trẻ em nơi đây.
Một số hình ảnh trong chương trình




Diệu Hương
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- Trường PTDTBT TH & THCS Tà Tổng /
- CLB Thiện Tâm /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
“Mở rào” thông xe 178km cao tốc từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông từ trưa 29-4
DNTH: Đúng 11 giờ 30 ngày 29-4, gần 180km cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông sẽ chính thức thông xe. Qua đó giải quyết “cơn khát” hạ tầng giao thông, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ cho hành lang kinh tế miền Trung -...
Phường Kim Liên phát động “Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2026
DNTH: Ngày 24/4/2026, Công đoàn phường Kim Liên long trọng tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, lãnh đạo...
Tuyến đường huyết mạch Nguyễn Tất Thành đứng trước bước ngoặt lớn
DNTH: TP. HCM đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và triển khai đồng thời với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, nhằm giải bài toán hạ tầng khu Nam và tăng kết nối trung tâm với đô thị biển.
Binh đoàn 15: Xe bồn chở nước sạch miễn phí đến tận nhà dân vùng biên giới
DNTH: Chiều 23/4, những chuyến xe bồn chở đầy nước sạch của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã len lỏi vào tận làng Sơn (xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai). Giữa cái nắng gắt của vùng biên mùa khô, những giọt nước nghĩa tình không...
Nhà sưu tập tranh Phan Chí Hiếu: Đam mê là không từ bỏ
DNTH: Trong giới mộ điệu hội họa, cái tên Phan Chí Hiếu không còn quá xa lạ. Dù luôn khiêm tốn tự nhận mình chỉ là một người “yêu và thích nghệ thuật”, nhưng với gia tài tác phẩm đồ sộ và niềm đam mê bền bỉ, anh đã khẳng...
Lễ hội Xứ sở Pony tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn diễn ra từ ngày 25/4 – 3/5/2026
DNTH: Hòa cùng không khí dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài nhiều ngày, lễ hội chủ đề “Xứ sở Pony” sẽ diễn ra tại công viên Thiên đường Bảo Sơn từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5/2026, mang đến không gian lễ hội...
Đô thị cuộc sống
-
Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày
-
Các tuyến đường ở Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng từ 1/7/2026
-
Thời tiết dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5: Miền Bắc mát mẻ, miền Nam nắng nóng
-
Gia Lai: Chị lao công trả lại 37 triệu đồng nhặt được lúc rạng sáng
-
1,68 triệu khách di chuyển bằng hàng không dịp nghỉ lễ
-
Nắng nóng vượt trung bình trong tháng 5
Sống khỏe
-
Trà Trầm Hương Tiên Việt: Giải pháp tự nhiên cho giấc ngủ ngon và sức khỏe
-
Bệnh viện ĐHYD-HAGL: 27 phút khẩn cấp cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim
-
Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần.
-
BV Hùng Vương Gia Lai phối hợp đào tạo Điều dưỡng cho bộ đội xuất ngũ
-
10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu