Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái

22:02 | 22/01/2025

DNTH: Tại xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một con đường tranh dài 150m mang chủ đề “Sáng mãi một vùng biên” vừa hoàn thành. Công trình này thu hút sự tham gia của nhiều thành viên trong cộng đồng, đặc biệt là tranh của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái.

Con đường tranh nằm bên hông Nhà rông Văn hóa xã Ia Nan, trở thành một tuyến đường rực rỡ sắc xuân. Các bức tranh mang đếm những hình ảnh gần gũi với đời sống người dân vùng biên: hoa mai, hoa đào, phong cảnh làng quê Việt, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và những hình ảnh trẻ em vui đùa…

Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 1
Học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng thích thú con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên”. 
Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 2
Học sinh và xe đạp trong tranh. 

Ý tưởng thực hiện con đường tranh được ông Trần Xuân Nghiên, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, đề xuất và phác thảo. Bên cạnh những mảng tranh do ông Nghiên vẽ, công trình đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng.

Cô Nguyễn Thị Thanh Ái (từng giảng dạy 14 năm tại Trường Tiểu học Kpă Klơng), nay chuyển công tác về Trường THCS Nguyễn Hiền (ở thị trấn Chư Ty), nhưng vẫn dành nhiều tình cảm cho vùng đất biên cương Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện, cô Ái thường tranh thủ vẽ tranh vào những ngày nghỉ hoặc ban đêm, có những ngày vẽ đến 11 giờ đêm. Cô chia sẻ: “Tôi rất vui khi được Chủ tịch xã Ia Nan tin tưởng, nhờ vẽ bức tranh với hy vọng tạo không gian vui chơi cho các em nhỏ nhân dịp Tết đến, Xuân về”.

Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 3
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi. 
Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 4
Cô Nguyễn Thị Thanh Ái (bên trái) và cô Trần Thị Nhung-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kpă Klơng. 

Cô Trần Thị Nhung-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kpă Klơng, cho biết: “Dù đã chuyển công tác nhưng cô Ái vẫn dành tình cảm cho học trò, cho vùng đất đã nhiều năm gắn bó. Có những ngày, cô Ái vẽ tranh tới 11 giờ đêm. Quá trình thực hiện, học sinh phụ giúp cô tô màu, kẻ vẽ. Người dân rất vui mừng thường xuyên động viên, tặng nước uống, lấy dù che nắng cho các cô, không khí rất vui vẻ, hào hứng”.

Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 5
Cô Trần Thị Nhung-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kpă Klơng và nét vẽ bên con đường tranh. 

Để hoàn thành con đường tranh dài 150m, bên cạnh cô Ái còn có sự chung tay góp sức của các em học sinh, đồng nghiệp và người dân trên địa bàn.

Ngoài việc thực hiện con đường tranh, với niềm đam mê nghệ thuật, cô Ái còn dành thời gian ôn thi đại học cho các học sinh trong huyện. Cô đã giúp nhiều em thi đậu vào các trường đại học mỹ thuật, kiến trúc trong suốt 7 năm qua.

Với tình yêu nghệ thuật và đôi bàn tay khéo léo, cô Ái còn thổi hồn vào những trái dừa nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Theo cô Ái, ban đầu chỉ vẽ trên những quả dừa chưng Tết trong gia đình và tặng người thân, nhưng khi đưa hình ảnh những quả dừa đã được trang trí lên Facebook thì được rất nhiều người yêu thích và đặt hàng để chưng Tết.

Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 6
Cô Ái thổi hồn vào những trái dừa nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. 
Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 7
"Tô điểm" quả dừa để chưng Tết, tác phẩm của cô Ái. 

Nhiều năm nay, cứ vào dịp này cô giáo vùng biên tất bật “tô điểm” cho những quả dừa để kịp giao cho khách hàng với hy vọng cuộc sống ngày thêm tươi vui, rực rỡ, để người người, nhà nhà hân hoan chào đón một mùa Xuân mới với những trái dừa đẹp mắt cùng với những điều ước, niềm tin sẽ sớm trở thành hiện thực.

Thêm một số hình ảnh liên quan: 

Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 9
Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 11
Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 12
Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 13
Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 14
Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 15
Rực rỡ con đường tranh “Sáng mãi một vùng biên” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái 16

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Sắc đẹp và tri thức hội tụ tại chuỗi sự kiện Trung Nguyên Legend dịp Quốc khánh

DNTH: Trong khuôn khổ triển lãm A80 diễn ra tại Hà Nội, sự góp mặt của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, “thần đồng âm nhạc” Izara Thiên Nga và Hoa khôi Phạm Tâm Anh Thy đã mang đến sức hút đặc biệt cho không gian trưng bày của Trung...

Gia Lai: Kỳ nghỉ lễ 2/9 đầu tiên sau sáp nhập “thu về” hơn 620 tỷ đồng

DNTH: Lần đầu tiên tỉnh Gia Lai mới (sau khi sáp nhập) đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, với gần 300.000 lượt khách và doanh thu du lịch ước đạt 623 tỷ đồng.

Hai thế hệ cùng chung nhịp bước trong phong trào A80

DNTH: Hòa trong không khí hào hùng của cả nước hướng về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – Ngày hội non sông của dân tộc, phong trào A80 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và...

Gia Lai: “Biển trời giao hòa" - đêm hội tưng bừng sắc màu và âm thanh

DNTH: Tối 2/9, Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) chìm ngập trong sắc màu và âm thanh của chương trình nghệ thuật quy mô lớn “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”.

Tổ quốc từ lời thề Độc lập

DNTH: Hôm nay 2/9, cả nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không chỉ là ngày lễ lớn của dân tộc, đây còn là dấu mốc trọng đại khẳng định khát vọng dựng xây đất nước hùng cường và...

Thống nhất một bộ sách giáo khoa

DNTH: Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo yêu cầu xây dựng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, hướng tới năm 2030 cung cấp miễn phí cho mọi học sinh.

XEM THÊM TIN